Anh à, vậy là mình xa nhau cũng hơn 1 tháng rồi đấy. Cái thời gian còn quen nhau, em cứ đếm từng ngày, từng giờ để đến cuối tuần để được gặp anh, vậy mà bây giờ, sao em thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Anh biết không, cảm xúc của em bây giờ, nó hỗn loạn lắm, em còn không tự mình kiểm soát được nữa. Có những lúc, em cứng rắn đến nỗi không tin đấy là mình nữa. Em có thể cười đùa vui vẻ với mọi người, có thể nghĩ đến anh mà không khóc, không buồn. Vậy mà, giờ phút này đây, em lại ngồi nhớ về anh, về những kỉ niệm đã qua, tim em lại quặn thắt, nghẹt thở. Em không hiểu và cũng không muốn tin cái lý do anh chọn để rời xa em, vì em biết nó là giả dối. Em cứ ngu ngốc nghĩ rằng mình cứ yêu thật chân thành, thì cái mình nhận được cũng là sự chân thành, nhưng rốt cuộc, cái em nhận được là gì chứ? Là sự đau khổ, tuyệt vọng khi nghe anh nói lời chia tay, là những buổi chiều chạy xe trên đường bất chợt thấy một cặp đôi nào hạnh phúc bên nhau, em lại thấy chạnh lòng, là những đêm dài trằn trọc nước mắt ướt đầm bờ vai, nhận ra rằng em đã mất anh thật rồi. Hôm nay lại là cuối tuần rồi anh ạ. Em biết, bây giờ có lẽ anh cũng chẳng nhớ tới em đâu, vì anh vô tâm lắm. Anh sẽ tìm một người con gái khác mà anh gọi là xứng đáng, vì anh đã từng nói em không xứng đáng với anh cơ mà. Nực cười thật. Khi người ta yêu nhau thật lòng thì có gì gọi là không xứng đáng hả anh, chỉ khi anh bỏ rơi em rồi, như vậy mới là không xứng đáng. Ngày mai, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không có anh bên cạnh. Em sẽ tìm cho mình một người thực sự xứng đáng để em yêu thương. Người đó có thể không giỏi giang như anh, không hát hay như anh, không vui tính như anh, nhưng chắc chắn sẽ trân trọng em nhiều hơn anh và sẽ không bao giờ để em phải khóc. Anh đã ra đi rồi thì đừng hối hận nhé. Tìm được người yêu mình thật lòng thì anh phải biết trân trọng đấy nhé, đừng đối xử như cách anh đã đối xử với em, vì nó vỗn dĩ không dễ tìm đâu anh ạ. Tam biệt anh - người con trai em đã từng yêu. Mây của trời, em sẽ để gió cuốn đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng không hẳn là hoàn toàn làm được bạn ạ. Mình bị ốm cả...