Em không biết liệu mình có quá khờ dại khi trao cho anh quá sớm mặc dù mình vẫn chưa cưới ? Em thật sự đã rất sợ! Không phải vì em không tin tưởng tình yêu của anh dành cho em, mà là vì còn rất nhiều chuyện. Và em cũng chẳng biết liệu tình mình có thể có kết cục như mình vẫn mong đợi không nữa? Công việc của anh không ổn định, và anh còn 3 đứa em phải lo, em thương anh nhiều lắm! Còn em thì cũng chẳng khá hơn là mấy ! Em vẫn chưa tìm được cho mình công việc ổn định, và em không muốn em lại là gắng nặng cho anh. Cuộc sống của em đang bế tắc, và anh khiến cho em phải lo nghĩ nhiều hơn...em mệt mỏi...em muốn chạy trốn khỏi cái thế giới này....Em không hối hận với những gì đã xảy ra...nhưng em cũng không chắc là mình cảm thất thoải mái. Chỉ là bây giờ em có rất nhiều thứ phải lo nghĩ...