Chúng mình chuẩn bị cưới rồi phải không anh? Vậy mà e chẳng có chút cảm giác nào cả. Em yêu a, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng em ko cảm nhận được tình yêu từ anh. A bệnh e vội vã mua thuốc, a đi làm về trễ e đứng ngồi ko yên, a đi nhậu về khuya e ko chợp mắt. E yêi a nhiều hơn chính bản thân e. Còn anh e bệnh ko đc một câu hỏi han, e về trễ a ko quan tâm. E thích làm j thì làm. Vậy a có yêu em ko??? Nếu ko yêu sao a lại cưới e, ko yêu sao a chăm lo cho gia đình e hơn cả em nữa. E khó hiểu quá....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
A đi nhậu tới tận khuya mới về. Vậy hok thèm nhìn e một cái đã lăn ra ngủ rùi. Ghét thiệt mai boxi a lun...
Uhm. Bt người yêu mình hiền lành, ít nói. Đc cái hiền lành thôi. Nc là một người tốt.
minh co chut y kien, do la ban nen suy nghi that ky truoc khi ket hon! Cai thu nhat, co the do trong tinh yeu nhieu khi...