Kể ra nay đã cuối năm rồi, còn vài tiếng nữa là tạm biệt năm 2020 đầy biến động. Tôi bắt đầu một ngày nhẹ nhàng, rủ một người bạn thân ăn sáng, lái xe đi làm ngắm phố phường đông đúc một chút. Nghĩ lại những việc trong năm đã qua, dù có nhiều biến động, nhưng cũng còn gọi là may mắn hơn người khác.

Tối về gặp người bạn thân lâu ngày không gặp, hai đứa ôn lại rất nhiều chuyện. Rồi lại về quây quần bên gia đình, xem vài chương trình yêu thích trong lúc nấu các món ăn tối thịnh soạn hơn mọi hôm. Tuổi lớn rồi là chỉ muốn ở nhà, tận hưởng mọi khoảnh khắc bên gia đình mà thôi.

Mong là năm 2021 này sẽ là năm dịu dàng với mọi người, mọi chuyện đều suôn sẻ ấm êm, qua đi những cơn giông gió bão.