Nhìn lại nó, 25 tuổi vẫn lông bông không phương hướng cũng thấy nản.
Cách đó 2 năm, anh hàng xóm tốt bụng còn ra sức chăm sóc nó lắm. Anh bảo sẽ mua nhà gần nhà nó vì nó nói chỉ lấy chồng cùng quê. Anh nói anh cưới vợ trong năm được bác cho căn hộ trong Time city. Và anh cũng đang làm phó phòng mã nguồn mở j j ấy của VNPT, ngoài ra anh cũng kinh doanh ngoài. Nói chung anh rất giỏi và giàu. Khổ nỗi nó lại chả cảm xúc gì. Anh nói lên nói xuống : anh chờ em nhé. Hờ hờ, nó bảo anh đừng chờ vì không chờ nổi bởi bản tính ham chơi ham vui của nó thì còn lâu mới lấy chồng. Và giờ thì anh có vợ đẹp, nhà sang.
Nhìn thấy anh hạnh phúc bên vợ cũng vui cho anh. Cũng có 1 chút suy nghĩ. Mặc dù chưa bao giờ tiếc nhưng cũng có 1 cảm giác gì ấy vì mình thì chẳng có gì còn họ có tất cả :)).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1