Hôm nay mình ngủ khá là trễ bởi vì mình mới người tâm sự với hình một người bạn của mình. Và câu cuối cùng nhưng mình nghe người bạn của mình than thỏ về những công việc cuộc sống quây xung quanh của bạn này thì mình cảm thấy như có đôi lúc chúng ta rất mệt. Cả một ngày chúng ta đi làm hay là ở nhà chăm sóc con cái gia đình rồi đó Nhưng mà cứ đến về đêm thì chúng ta có thể đó là thời gian để dành cho chính mình. Có lẽ là bạn thân tôi hay là cô bạn của mình đều rất là thấy mệt mình thấy mệt mỏi thứ Đôi khi mình cảm thấy như không biết là mình đang gồng mình để làm một chuyện gì nữa đâu tránh Mặc dù mình rất ngoan chồng chồng vẫn rất thương mình nhưng mà đôi khi không thể kiềm chế được những cái suy nghĩ và buồn tủi của mình. Nhiều khi ôm chồng mà cũng cảm thấy tủi thân và mệt mỏi nữa. Không biết mình sẽ có thể làm tốt được, chức vụ thiêng liêng làm mẹ hay làm vợ được hay không. Nhiều lúc bạn thân cảm thấy rất là thất bại mình cảm thấy như mình rất là vô dụng mình không làm được gì có thể giúp cho chồng hoặc là giúp cho bạn thân mình Đừng trở nên phiền phức và khiến cho chồng mình cảm thấy mệt. Bởi vì nếu như mà mình buồn thì chồng mình sẽ buồn theo chồng mình chụp thì thôi mình và có nghĩa là hai đứa như là sống theo cảm xúc của nhau vậy đó cho nên là mình đôi khi mệt cũng giấu vào bên trong mà không đúng mục lộ ra ngoài còn mọi người thì như thế nào? Có thể chia sẻ với mình được không


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1