Em thường hay vào diễn đàn đọc bài nhưng hôm nay em mới đăng ký để đăng bài. Em có môt chuyện rất khó nghĩ, rất mong được các chị chia sẻ và cho em ý kiến.
Em năm nay 28 tuổi, Hiện tại em đang quen anh đến nay đã được 7 tháng. Trước đây anh có cảm tình với em nhưng em không thích. Nhưng thời gian sau không hiểu sao em lại có tình cảm với anh, chắc tại lửa gần rơm, vì em và anh làm cung công ty và ở rất gần nhau. Tính anh rất nhát gái, gặp em là đỏ mặt và rất sợ mọi người biết chuyện em và anh quen nhau. Từ khi quen em tới giờ, anh chưa bao giờ nhắn tin chúc mừng em nhân dip lễ nào, chưa tặng e món quà nào, thậm chí có khi 10 ngày anh mới nhắn tin cho em. Em nhiều lần trách móc và nói chia tay nhưng anh lại chủ động liên lạc. Anh bải anh lo việc lớn trước, rồi thì tin nhắn có ăn được đâu, rồi thì nói ít hiểu nhiều...., anh không thay đổi tí nào.Nhưng hêt lần này đến lần khác hỏi cưới em, anh cũng có vạch ra tương lai cho 2 đứa, rồi cả chuyện con cái..., nhưng em thực sự không hiểu anh. Nếu không yêu tại sao anh lại muốn cưới em, nếu yêu thì tại sao anh lại quá vô tâm và khô khan đến vậy. Em phải trả lời anh dứt khoát trong vài ngày tới nhưng rất băn khoăn không biết có thể là vợ của người vô tâm như thế không ?, mong các chị cho em ý kiến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Ngày lễ ko chúc ko hẹn hò, nếu 2 bạn ở cùng nhà thì ko nhắc đến người thứ 3 (NT3)...
1. Hắn có vấn đề rồi, chán người yêu, có thú vui mới hoặc sống cùng nhau rồi sẽ đến cái giai đoạn...
- Bọn mình cũng làm cùng cơ quan, lúc mới yêu...