Chào mọi người, mình là nữ năm nay 33 tuổi (1990), ở cái tuổi đáng lẽ ra đã yên bề gia thất, nhưng mình đến nay vẫn độc thân, mình có thử quen một vài người nhưng cuối cùng thì cũng ko đi đến đâu. Gần đây, người quen mình có gửi fb của mình cho 1 anh lớn hơn 8 tuổi, anh ấy sinh năm 1982. Qua nói chuyện thì biết ảnh là bộ đội, ảnh nói với mình là biết mình hợp tuổi (tuất -ngọ) "muốn tìm bạn tri kỉ chứ ko phải nc để vui", muốn tiến tới chuyện lâu dài.Mình hiểu ý ảnh nói, và mình cảm thấy mở lòng được, vì mình cũng ko còn nhỏ nữa. Mình biết nếu lấy ảnh mình phải chịu cảnh vc xa cách, vì nơi ảnh công tác là Bình Định, còn mình đang ở Khánh Hòa ( gia đình ảnh hiện tại cũng đang ở Khánh Hòa), chuyện đó mình chấp nhận đc. Nhưng nc được 1 thời gian thì ảnh cho mình biết là đã từng kết hôn và ly hôn cách đây hơn 4 năm, hiện tại ảnh có 2 con (1 bé lớp 5, 1 bé lớp 1) điều đó làm cho mình có chút hụt hẫng. Mình có hỏi lí do ảnh chia tay với vợ trước, thì ảnh nói là do hết duyên. Điều đó làm mình suy nghĩ, liệu mình có nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ tại đây.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1