Em sắp 21t rồi, cũng là năm cuối ĐH học ở HN, lại là con cả mà chả biết phải giải quyết chuyện như thế nào nữa, có anh , chị nào co e lời khuyên được không ạ ?
Kể ra thì cũng chuyện dài đã hơn 5 năm rồi, bố mẹ e xuất thân ở nông thôn , mẹ e ( 43t ) thì giỏi giang, sắc xảo nhưng chỉ học được đến lớp 5 còn bố em được ăn được học nhưng chỉ biết làm ,20 năm trước bố mẹ rời quê hương đi làm ăn ,lúc nghèo khó thì thương nhau nhưng lúc có chút tiền thì bố e coi mẹ em k ra gì, trong khi mẹ là ng làm ra tiền cũng chả kém ai cả ( mẹ e la thợ sửa đồng hồ hơn chục năm rồi ạ + môi giới + thu mua đồng nát nữa ) .
khoảng năm 2008 bố em bảo muốn đi lái taxi ,mẹ e ngăn nhưng k được nê kệ bố em đi lái taxi và bố mang từ nhà đi 5 tr trong vòng 1 năm k mang về đồng nào mà mẹ e cũng k bận tâm vì tin tưởng bố em quá ( bố e có bằng F do là lái xe của sông đà ngày trước nhưng năm 90 thì chọn về nhà ) khoảng cuối năm 2009 thì bố em về bảo mẹ em là bố muốn mua xe oto để chạy riêng ,lcus ý mẹ mới hỏi là tháng có kiếm được ra tiền k mà làm muốn mua riêng ,thì bố em vẫn cứ kiên quyết đòi mua, sau đó mẹ e đã quyết định lên cty hỏi sổ lương để kiểm tra thì hsau bố e mang về được 3 tr, rồi thế nào mà mẹ e lại đứng lên vay tiền các cậu e để giúp mua xe huyndai getz rồi vẫn cứ tin tưởng nhưng sau khoảng 1 năm rưỡi thì xe bị tai nạn và mẹ e đưa bà nội ( đẫ mất ) đi chợ ( gọi hồn) thì phát hiện ra bố em lăng nhăng và thất thoát tiền rồi sau đó có 1 lần phát hiện ra được ng con gái kia nhưng bố e chó cùng dứt dậu đã đánh em và mẹ rồi sau đó em ốm 1 tuần, 1 thời gian ngắn sau thì ông nội mất ,lúc đó bố e mặt dày vẫn đi nói xấu mẹ em là gen quá nên nói linh tinh trong khi sau khi ông nội mất thì các chú các bác lại đấu đá với nhau vì muốn được tiếng thơm lo cho ông ( bố e là con trai cả ) . sau đó 1 tuần e khỏe thì 2 tuần bắt đầu thi tốt nghiệp , nhưng sau đó thì mẹ e về lo hương khói cho ông nội để bố em đi làm kiếm tiền nhưng k ngờ bố e vẫn phản bội trong khi e 1 mình đi ôn thi + bị ốm + đi lấy nước về nấu nướng trong cả tháng 6 và 1/7 mẹ e lên để chuẩn bị đi thi ĐH, 2 mẹ con đi xe máy ra HN thi nhưng do sức khỏe và nhiều nguyên nhân nên e thiếu 1 điểm và học NV2 , đến năm sau đúng lúc e trai e thi ĐH thì bố e lại gây chuyện làm ảnh hưởng đến việc e trai e thi Đh cũng vì gái gú nên sau đó mẹ e quyết định bán xe để yên cửa yên nhà, nhưng cũng bị bố đe giết mấy lần. sau vài tháng tưởng bố e đi khỏi nhà hẳn thì bố e quay về và nhờ bên các chú cho vay tiền mua xe ( vì lúc này bên nội cũng có chút kinh tế nhưng k bằng các cậu e được ) và e vs mẹ cũng căn ngăn nhưng các chú quyết tâm cho bố vay và nói nếu bố e có thua lỗ thì các chú chịu .
Từ đó bố e đi làm ra tiền và thỉnh thoảng cho e tiền thuê nhà hoặc tiền học được vài tháng. Sau đó mẹ e bán hàng được tháng kiếm cũng được nhiều tiền nên bố e thấy thế chả cho tiền nữa mà cũng k hỏi han gì luôn mà e thì k có thói quen xin tiền bố mẹ vì cứ hết tuần là e về nhà vì k thích ở Hn và cũng sợ nếu mẹ ở nhà 1 mình thì k yên tâm, và về phụ mẹ bán hàng . Kể từ lúc mẹ e bán hàng ra tiền thì đúng 15 tháng liền bố e k cho 1 đồng cũng như k hỏi han gì cứ đến bữa là về ăn rồi xong là đi,nhà có khách thì bố e tỏ ra như nhà k có chuyện gì. trong khi đó thì mẹ e bảo cố gắng nhịn để cho 2 anh em học xong ĐH và bắt bố e lo cho việc làm vì bố e có vài ng bạn làm to. nhưng đỉnh điểm là khi phát hiện ra trong xe có 1 cái áo lót màu đen phụ nữ và bố e nổi khùng khi k giải thích đựợc, lúc ý mẹ e bảo đợi về rằm tháng 8 rồi nói cho các chú các bác biết , đúng như mẹ e nói thì khi mẹ e nói xong và đem cái áo đó lên phòng thờ của ông và nói chuyện nhưng bố e cãi là của khách để rơi nhưng mẹ e k tin yêu câu bố em thề nhưng bố e k thề và đánh mẹ e , lúc ý e đang chơi ở nhà anh họ thì thấy nhà ầm ầm biết có chuyện nên chạy về nhà thì thấy bó e đang đánh mẹ và e vào căn rồi thấy bác nói qua là e hiểu. Rồi chú ruột và bố bảo e " mày mang thứ đó ra " thì e bảo con k mang , có gì sai mà phải mang đi, rồi chú và bố bảo mày biết đây là đâu không thì e nói đây là phòng thờ ông nên càng k thể mang đi , thế là bố e nổi điên lên tát e 1 cái rất mạnh chảy máu mũi bên trong ( hôm sau mới biết ) e bị choáng nhẹ , sau đó bố e chạy xuống nhà lấy con dao lên tuyên bố chém chết e ( lần thứ 2 ) và e đúng yên và bảo bố thích làm gì còn thì làm sau đó bố e chém nhưng bác gái đẩy e ra nên k trúng rồi chú và anh họ vào can thì bố e chém phát thứ 2 nhưng chém vào viên gạch ốp cầu thang và vỡ 1 miếng rất to . Rồi mọi chuyện trôi qua và nhiều ng biết nhưng các chú vs bác nói vs mọi ng là e mất dạy , bất hiếu nên bố e dạy dỗ. từ ngày đó đến giờ là 2 năm rồi, nhưng vẫn k có gì thay đổi trong nhà cả mà bố e vẫn như diễn kịch vậy trươc smatwj thì k nói gì cứ như là k cói chuyện gì cả nhưng sau lưng thì nói xấu 2 mẹ con, e trai e đi thực tập thì lcus xin tiền bố e k cho đk tiền nên mẹ e cũng cho 2 tr nhưng sau đó đến ngày cuối cũng thì bố cho 4 tr để nó đi thực tập nhưng vẫn k đủ và cho thêm 500 qua thẻ , e trai e đi thực tập 20 ngày nhưng bố e k gọi điện hỏi thăm được câu nào mà chỉ sau mấy ngày bố e mới nhắn được 1 tin nhắn là con đang ở đâu cho e trai em , lúc mới về thì e mới hỏi là bố điện cho em trai đk mấy cuộc điện thoại nào rồi thì bố bảo k cuộc nào , e hỏi tại thì bố e bảo k có tiền rồi nói qua nói lại 1 lúc thì bố e đứng dậy đi .
mới hômqua cũng xảy ra chuyện , và e quyết đinh nếu không nói chuyện được 1 cách tử tế vì nếu e định nói bố bảo e câm k thì sẽ đánh chết e thì e nói e trai mang dao ra cho bố cắt lưỡi thì e mới im , thì bố e bỏ đi tận đêm 12h mới về, nên e định đúng ngày mùng 1 tết sẽ vạch trần bố e ( bố e nói dối và đặt điều ) . Nhưng sẽ vướng 1 vấn đề mà mấy năm nay khi nói đến đều k nói lại được mọi người đó là " bố e vay tiền các chú chứ mẹ e k cho bố e tiền mua xe nên 3 mẹ con e k có quyền đỏi hỏi trách nhiệm và quyền lợi từ cái xe " e và mẹ đều bị cứng họng khi bị nói mấy cái đấy , em muốn hỏi các chị có kinh nghiệm và từng trải xem nên nói lại câu ý thế nào ạ .
bố e vay tiền các chú và bác nhưng gần 3 năm rồi k trả được đồng nào và xe là trả góp nhưng cũng chỉ chả được 1 nửa ( 50 tr ) nhưng sau đó bị thu xe lại thì bố e đi vay được hơn 40 tr để trả nợ thì NH trả xe nhưng vẫn nợ lại hơn chục triệu , còn số nợ khác thì k rõ còn hay k ?
Mẹ e từng 1 lần bị bố e đánh gần chết may có 2 bác thợ xây căn ngăn nên thoát chết ,sau đó e có về và làm to chuyện thì mẹ bảo e đang học nên nhịn để học xong rồi tính ( bán xe getz thì chả được hết nợ và dư ra 1 ít tiền và luôn bị bố + 1 vài người dòm ngó lấy hoặc bảo lấy tiền đó mà lo cho 2 anh em học ,nhưng mẹ e vãn kiếm ra tiền nên k lấy ra tiêu )
mẹ e dẹp mấy vụ từ cave đến cả sinh viên và góa chồng cặp vs mẹ e rồi ,nhưng k để bắt quả tang nên giờ ai cũng k tin mẹ em và bảo mẹ e đưa bằng chứng thì mới tin.
các chị, các bác ai đã từng trải qua thì nói có cách nào nói lại k ạ ? có thể có người nào đó đọc câu truyện của e quen thì xin đừng nói với ai giúp e ạ ,cũng đừng chia sẻ và giúp e giữ kín thôi ạ )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tớ rất đồng cảm với cậu. mong cậu có cái nhìn...