Hnay ngày đầu tiên chia tay,đêm qua anh nt nói chia tay lí do là vì gia đinh ngăn cấm chuyện quen em,anh nói bố a bị huyết áp cao.Em đồng ý và thế là mình chia tay.
Đêm qua e đã khóc,khóc rất nhiều,không biết do duyên phận ngắn ngủi hay tc anh giành cho e không đủ lớn.Kể từ khi quen nhau đã đc gần 3 năm rùi anh nhỉ,đã bao lần chia tay nhưng rùi mình lại tìm đến nhau.Cư nghĩ rằng lần này ql rùi mình sẽ đi đến hôn nhân,e mặc áo cô dâu và a sẽ làm chú rể.Ấy thế mà hôm nay đã mỗi ng mỗi nơi,Em biết a yêu em nhưng a lại không vuot qua đc rào cản gđ a.a không thể bất hiểu vs cha mẹ.Em chỉ còn cách chấp nhận,Anh nói a k chê gđ em,nhưng gđ a thì k chấp nhận.Uk thì chia tay,em buồn e khóc nhưng e vẫn nói vs a là em không buồn đâu.
Ngày tháng nam...
Hôm nay sáng ngủ dậy 2 con mắt em sưng húp lên,mở nhạc thì toàn bài buồn và e lại khóc.May là hôm nay chủ nhật chứ không thì vs 2 con mắt này e k dám đi làm mất.May mắn thay e có 1 đại gia đình thương yêu bên cạnh,biết chuyện như vậy sáng ra mấy đứa e họ gọi dậy bằng đc,rủ đi xem phim,ăn uống.Thế là lại bò dậy trườm đá vào mắt cho khỏi sưng,sửa soạn quần áo và chọn 1 chiếc vay đẹp nhất.Em tô chút son và đi đôi giày cao gót nhìn cũng k đến nỗi nào,Đứa em nó bảo chị thiếu gì người mà p buồn vì 1 ng như anh.Ukm e phai vui lên chứ,buồn thì giải quyết đc gì.Đi xem phim em chọn bộ phim hài hước để xem,nhưng miệng cười sao trong lòng vẫn chả thay vui,ăn nhưng chả thấy vị ngon.Về đến nhà em lại nhớ anh,viết lên những dòng này em vẫn không tin là mình đã xa nhau.Em cũng chưa biết sẽ nói chuyện đo vs bme ntn?nua.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhầm sao được bạn hình avatar y chang nick cũng vậy.Bạn...
trời, thật hay đùa vậy??? có lẽ mẹ nó nhìn nhầm nick hoặc tên...
Mình luôn nghĩ mình ko làm đc chỉ đến khi mình làm nó, thử liều 1...
Mỗi ng có cs riêng, nên mình cố tình bịt mọi tin tức từ ng đó đến với mình, cố gắng giấu...