Cuộc sống thật sự không ưu ái cho gia đình tôi. Mọi thứ sao cứ rối ren theo từng ngày. Ba tôi là một người đàn ông đẹp trai, tâm lí, hòa đồng và rất tốt bụng. Vì thế mà mọi người rất yêu quí ba. Một ngày kia, mẹ tôi nghe đồn bóng gió, ba tôi có người khác- cùng cơ quan. Từ đó trở đi mọi thứ mẹ tôi đều mất lòng tin nơi ba. Nhưng chưa bao giờ mẹ bắt gặp tận tay. Vì phải giáo tiếp, quan hệ xã hội nên ba thường về khuya, đó cũng là lí do mà ba mẹ cãi nhau hoài. Mọi thứ không dừng lại ở đó, từ 1 người đàn ông tốt bụng ba cảm thấy nhục trước mọi người vì vợ ghen quá nên ba tôi không kiềm chế cảm xúc, đập phá nhà cửa. Đến nay, đã 15 năm trôi qua nhưng cho dù ba đã đứng trước bàn thờ ông bà thề nguyền là không có chuyện đó. Vậy mà mẹ tôi vẫn không tin. Mẹ cứ tự nghĩ đủ thứ. Ngày nào cũng nói đi nói lại những chuyện đó khi ba tôi đã đi làm. Ở nhà nghe mẹ nói tôi cũng đã giải thích đủ cách, khuyên mẹ đi chùa cho thong thả nhưng không có kết quả. Càng ngày tôi thấy mẹ tôi khác tính hẳn. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên, vì dạo này tôi thấy mẹ có triệu chứng rất sợ. Hay ràm ràm 1 mình, hoặc chửi tôi nặng lắm, mặc dù tôi không làm gì cả