Cảm ơn em! Vì cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau ngày hôm qua. A sực tỉnh ra một điều: tình cảm anh dành cho em chỉ là "tình thương". Thương vì chúng mình cùng có một tâm hồn đồng cảm, cùng lo cho gia đình, cùng luôn trăn trở đến tuổi này rồi mà chưa báo đáp được gì cho gia đình và xã hội. Thương vì con đường phía trước luôn mịt mù, vẫn còn nhiều điều cần phải phấn đấu hơn là hạnh phúc cho bản thân. Anh luôn ân hận: tại sao chia tay, anh đã làm gì sai, anh có gì không tốt...? Đó là điều làm anh luôn phải đau khổ níu kéo cuộc tình này.
Cảm ơn em! Người quyết định chia tay là em. Em còn nhớ những kỷ niệm mình cùng bên nhau không? Có lần một cô đồng nát nhờ chúng mình bấm lại số điện thoại giúp cô. Tại sao em lạnh lùng dắt tay anh đi chỗ khác, lúc đó a chỉ biết nhìn vào ánh mắt của người đồng nát đó cười trừ rồi em lại tò mò theo dõi người ta từ xa. Có lần giận em, a đập mũ bảo hiểm rồi bỏ đi. Anh biết chắc chắn chiếc mũ đó vẫn sử dụng tiếp được nhưng tại sao em không thể nhặt lên và hôm sau đưa lại cho a để tiếp tục sử dụng. Em còn nhớ lúc về nhà em mọi người uống rượu say rủ đánh cờ bạc,tại sao em biết anh sắp hết tiền nhưng không can giám anh khi a mủi lòng vì sự nhiệt tình mời mọc chơi cờ bạc của những người anh em trong gia đình em. Em còn nhớ anh luôn kêu nghèo, kêu vất vả không. Tại sao em luôn muốn đi chơi, tiêu pha không tính toán. Anh đã nhận ra, chưa bao giờ em quan tâm đến anh! Anh đã suy nghĩ lại về lòng trắc ẩn, tình thương bên trong con người em. Anh đã suy nghĩ lại về khoảng cách giữa sự quan tâm bằng lời nói và hành động.
Cảm ơn em! Một cuộc nói chuyện không quanh co, không né tránh. Cuộc nói chuyện này còn giá trị hơn tất cả những gì mình đã có với nhau. Không phải là em hỏi, anh trả lời. Không phải sợ sẽ giận dỗi mà che giấu bất cứ điều gì cả. Anh đã nhận ra, chưa bao giờ em nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh đã suy nghĩ lại về sự đơn giản, thẳng thắn bên trong con người em.
Cảm ơn em! Trải qua cuộc tình này anh mới biết mình cần gì. Đã có lần a công nhận với e là anh đã trải qua nhiều mối tình. Sau các mối tình đó chỉ còn lại trải nghiệm để biết bản thân mình cần gì. Anh vẫn sẽ tiếp tục yêu, chỉ là không hứa hẹn về tương lai nữa và luôn quan hệ an toàn. Anh cần một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn, thẳng thắn, suy nghĩ đơn giản, quan tâm đến mọi người bằng hành động.
Cảm ơn em! Nỗi niềm, ân hận trong anh đã tan biến rồi. Là bạn nữa thì a không thể. Bời vì: Không cùng tiếng nói, những thứ đàn ông bọn a thích thì phụ nữ các em lại không thích. Em sẽ không thể đáp ứng a giống như bạn gái sau này của anh được. Anh không có thời gian đưa em đi ăn uống dạo phố, đó là điều anh muốn làm với bạn gái sau này của anh. Bạn gái sau này của anh sẽ ghen, có nhất thiết phải thế không?
Hãy để nhau vào thương nhớ thôi em, ngàn lần cảm ơn em!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc bạn nhầm mình với ai rùi. Mình viết ra đây chỉ mong người con gái đó nhận được...