Hôm nay em viết câu chuyện của em vào đây là bởi em muốn viết lại một lần trước khi em kết thúc nó.
Em là cô gái 28 tuổi. Đã trải qua 2-3 mối tình. Nhưng còn đường tình duyên quá lận đận. Cứ nghĩ rằng mình đã có điểm dừng nhưng cuối cùng lại một lần nữa lỡ duyên.
Em học và làm việc tại HÀ NỘI. Em quen người yêu em cách đây 2 năm qua mạng XH. Luc đó cả 2 đang vừa thất tình. Vô tình gặp nhau qua zalo. Người đó thua em 2 tuổi. Vì nói chuyện rất ăn ý nên bọn em chát với nhau hàng giờ. Sau đó bọn em có hẹn gặp nhau ở ngoài và bắt đầu tìm hiểu nhau. Mặc dù bọn em chưa chính thức thừa nhận. Nhưng vì cả 2 cũng đã trưởng thành nên việc thân mật là chuyện bình thường. Tuy nhiên. Em chưa từng đi quá giới hạn. Ko phải em ko muốn là do tâm lí từ những mối tình trước. Lại do đọc tiểu thuyết nhiều nghe bảo đau nên cứ mỗi lần đến khâu đó là em bị áp lực. Người ta cũng tôn trọng em nên ko ép buộc.
Nói thêm 1 chút về Anh ( em xin phép được gọi như thế này luôn). Anh luc đó mới học xong. Nhìn mặt già hơn trước tuổi. Tuy nhiên rất chững chạc, và lạnh lùng, hơi gia trưởng một chút. Học ngành kiến trúc, nhà rất có điều kiện nhưng ko bao giờ chủ động xin tiền. Rất có năng lực nên đã tự thiết kế nhà cho KH để kiếm tiền riêng.
Sinh nhật được GĐ mua tặng 1 chiếc oto tầm trung. Học xong lại chờ nhận bằng nên về Quê. Do vậy thời gian gặp nhau luc đo cũng ko nhiều.
Quen nhau được 6 tháng em quyết định nhận cơ hội thử thách ở Đà Nẵng. Một thành phố em muốn được sống từ rất lâu. Luc đó nói thật tình cảm bọn em dành cho nhau cũng chưa nhiều. Hơn nữa em chỉ nghĩ em đi 3 tháng. Nhưng cuối cùng em đi tận 9 tháng. Trong thời gian đó em thỉnh thoảng có đặt vé về HN gặp anh. Anh thì ở nhà quản lý công ty riêng của GĐ luôn. Luc nào em về HN thì anh Lên. Thời gian này bọn em lại dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Và em tự nhận thấy em là người dành nhiều TC. Còn anh rất kiệm lời. Ít nói lời hứa hện. Vẫn nhắn tin đều đặn nhưng mặc nhiên ko bao giờ hứa hẹn. Nói gì cũng bảo " bao giừo em về HN hẵng tính". Chính vì vậy em cũng tủi thân rất nhiều. Tính em lại trẻ con. Vì vậy mà cãi nhau thường xuyên.
Vì cãi nhau thường xuyên, thêm vào đó đợt đó Sếp em, người dẫn dẵn em trên con đường sự nghiệp lại QĐ Vào HCM. Vậy là em lại quyết định vào HCM. Sau khi quyết định rồi. Em mới nói với anh. ( lưu ý 1 chút là em đi ko phải vì em thích. Mà vì em có được ngày hôm nay là nhờ người sếp đó rất nhiều. Và con đường và người Sếp này chộn lúc đó rất gian nan, khó khắn. Người đó luc đó thậy sự cần em. Nên em chỉ còn 1 con đg là đi. Chỉ là chọn đi trong bao lâu thôi). Sau đo em nói với anh, anh lại Ủng hộ em. Còn nói thêm một câu. Không sao. Anh chờ em quen rồi. :(
Vậy đó. Chúng em tiếp tục yêu xa thêm 9 tháng nữa. Tuy nhiên. Thời gian này thật sự khó khăn hơn rất nhiều. CV em bận, anh cũng bận. Anh lại vô tâm, chỉ đam mê nhưng thú vui của anh như oto, vape, công nghệ và công việc. Em dường như ngày một nhận ra anh chỉ thích em mà ko yêu em. Bọn em bất đồng quan điểm rất nhiều. Cãi nhau rất nhiều. Đỉnh điểm là 1 tháng trước. Vì cứ nc là cãi vã, mệt mỏi. Bọn em tự nhiên ko ai nói gì. Cắt đứt liên lạc 1 tháng. Trước đây chuyện này đã xảy ra nhưng chỉ 1-2 ngày. Hoặc 1 tuần. Em cũng dự tính là lần này mặc nhiên để kết thúc.
Em cũng bắt đầu có một vài sự nghi ngờ trg tư tưởng. Nên em đã ước. Nếu kết thúc thì cứ để mọi chuyện kết thúc êm đẹp vậy đi. Nhưng xuất hiện thêm 1 biến nào cả. Vì vậy. Em xoá TK zalo, xoá tất cả số đt. Nói chung. Em coi như ko còn bất cứ 1 thông tin liên quan. CV em cũng bận, cũng bị xoáy vào CV. Đôi khi thấy nhớ nhưng đã Xác định nên thôi. Một đêm đẹp trời trước khi mai bay về quê nghỉ lễ. Em em nghich điện thoại. Và tìm lại được số DT của anh. Chả hiểu sao? Em rảnh mà. Em lôi SDT vào google seach. Như em nói vì em co sự nghi ngờ trg tư tưởng. Và em seach ra. Một sự thật mà còn khủng khiếp hơn cái em tưởng tưởng ra. Em seach ra thì mới biết tên anh ko phải là TL như em biết, mà tên anh là TM. Em phát hiện ra một điều hay ho. Em bắt đầu tìm kiếm lục tung. Thì phát hiện người đó tham gia mạng XH từ thời 2005 trong khi em mới biết đến mang XH năm 2009. Một sự nghi ngờ nhẹ? Ngoài tên giả? Vậy còn tuổi? Rồi em lục tục và em thấy có 1 Coment FB( đặt hàng thường đẻ SDT đó các chị). Nhưng em kịch vào thì ko thấy Coment đó đâu. Em tìm kiếm cả tiếng đồng hồ. Soi từng Coment nhưng vẫn ko thấy. Em quyết định đi ngủ. Sáng mai thức dậy. Chiều em mới bay mà. Thấy hình như mình sắp tìm được cái j đo. Vì lâu nay em vẫn nghi ngờ FB người đó là giả ( tên giả nên giờ FB cũng là giả rồi). Mà coment thì chắc chắn có FB thật. Rồi em lại mò nhưng ko được? Em cảm giác giống như ôg trời thương em. Muốn em tìm ra sự thật. Bỗng dưng em nghĩ, có khi nào Anh chặn FB em. Và em còn 1 FB trước đây em bán hàng. Em dùng FB đó seach. Và em vui mừng khi em tìm được FB mặt anh, tên anh ( TM). Và mọi sự thật hiện nhiên phơi bày trươc mặt. Anh đã có vợ và 2 con. Bé lớn 5t. Bé sau tầm 2t. Em thật sự luc đó ko biết diễn ra cả xúc của mình như thế nào nữa. Em bình tĩnh một cách đang sợ. Ở đau ra ngừoi mà em tin tương nhất trg tất cả các mối tình, người mà em sẵn sàng từ bỏ tất cả sự nghiệp ( sự nghiệp của em đang lên cao ở HCM) để ra HN, người mà em ko bao giờ dám bỏ vì luôn muốn anh là chồng. Bỗng nhiên lại là chồng của ngừoi khác. BỖNG NHIÊN EM THÀNH NGỪOI THỨ 3. Em bỗng được khai sáng. Thì ra 2 năm qua tất cả là sự giả dối. Tất cả đều ko thật lòng.
Em đã tính im lặng mà quên đi mối tình này. Nhưng còn 1 món nợ. Em ngu ngốc đem cho người ta 20tr chỉ để " ĐỘ" đồ Oto ( giống như đt mua ốp xịn hơn để lắp vào ý).
Vì vậy em đã chủ động liên lạc lại với Anh. Nực cười. Đang ngày lễ FB anh ngập tràn ảnh đi chơi với vợ con. Đâu rảnh nt với em. ( lạ một điều. 2 băm qua anh giấu vợ anh ntn, ngày nào anh cũng nt đến khuya với em, cả cuối tuần. Vợ anh sống ở HN. Anh sống ở Bắc Giang). Em nhìn ra vấn đề rồi, em nhịn. Em chờ. Và cuối cùng trưa nay(2/5) Anh đã rep lại Tn. :))
Em chỉ muốn lưu lại chứng cứ anh nói chuyện thân mật với em. Rồi sau đó em mới nt đòi tiền.
Em chỉ cho mình thêm 1 GP dự phòng. Nếu anh có thể đơn giản mà gửi lại số tiền đó. Em sẽ rút khỏi cuộc đời anh mà ko gây ảnh hưởng đến Vợ con anh. Mà chỉ muốn nói cho anh Hiểu. Anh cũng có con gái, đang có 1 GĐ hạnh phục. Mong anh hãy biết trân trọng điều đó. Nếu sau này con gái anh cũng gặp một ngừoi đàn ông tồi tệ như bố nó và ko may mắn như em là vẫn còn giữ được bản thân thì liệu luc đoa anh cảm thấy như thế nao?
Còn bản thân em. Từ trước đến nay, nguyên tắc và lòng tự trọng ko cho phép em làm ngừoi T3, ko cho phép can thiệp vào GĐ ngừoi khác. Nên em sẽ ko gây ồn ào rắc rối cho GĐ anh. Em làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho bản thân em. Em đủ trưởng thành để bước qua cú sốc này. Em ko cho phép minh yếu đuối. Cũng là tích thêm 1 tí đức cho bản thân. Và em tin cuộc đời có nhân quả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1