Bây giờ, nếu tình yêu không đủ lớn, mẹ đã rời khỏi ngôi nhà này


Nhưng nếu sau này, dù tình yêu lớn thì mẹ sẽ làm thế nào với bố con, khi sức chịu đựng có hạn, mang con đi hay ở lại và bắt con chịu đựng cùng mẹ. Thương bố, lắm lúc khóc vì thương bố lắm nhưng mà cứ nghĩ mỗi ngày sống cảnh này, mẹ đến phát điên mất con ạ. Có ngày nào được yên vui và thoải mái đâu.


Mới cưới nhau tủi cực trăm phần, hạnh phúc thì chả thấy chỉ thấy chán chường, lắm lúc muốn bỏ ra khỏi nhà chồng mà làm gì dám, công việc không, bụng mang dạ chửa, lấy gì mà nuôi con còn suốt ngày bị chửi. Mới cưới nhau tủi cực trăm phần, hạnh phúc thì chả thấy chỉ thấy chán chường, lắm lúc muốn bỏ ra khỏi nhà chồng mà làm gì dám, công việc không, bụng mang dạ chửa, lấy gì mà nuôi con còn suốt ngày bị chửi.


Tôi cưới chồng trong lo lắng của gia đình, bố mẹ tôi cũng thương tôi nhưng vì trót có bầu rồi nên đâm lao thì phải theo lao.


Bố mẹ chồng tôi già, lại khó tính, nhất là bố chồng


Ngày mới về ông chửi tôi suốt ngày, hôm nào tôi cũng khóc, nói với chồng thì chồng bảo làm dâu thì phải thế, cố gắng chịu đựng. tôi chán không them than thở nữa, chồng đi làm về thấy tôi khóc thì hỏi, tôi không nói, anh lại bảo có chuyện gì thì phải nói ra cho anh biết a còn giải quyết. Nhưng có nói ra thì cũng như thế, lại còn bảo ông bà già khó tính chiều ông bà, nhưng mà khó tính là một chuyện còn chuyện xỉ nhục người khác là một chuyện khác.


Trước khi cưới bố chồng bảo mẹ chồng, con này giả vờ có thai để cưới, cưới về ko phải chết với tôi. Lúc cưới rồi, biết tôi có bầu là thật thì ông lại bảo mẹ chồng rằng biết cái thai có phải con của chồng tôi không hay là đi nuôi con cho thằng khác. Tôi nghe thế cũng chỉ biết im lặng nhịn nhục. Kể thì biết kể với ai bây giờ.


Vì quê xa, nên tôi muốn mời bạn bè và một số anh em họ hàng bên nhà chồng cho tiện, thế mà ông không cho tôi đc mời, ông chỉ cho 3 mâm cỗ thì biết mời ai bây giờ? Chồng và chị chồng xin thêm mỗi người 1 mâm để nhường cho tôi mời bạn bè. Thế đấy!


Ngày cười chồng cứ chạy tứ tung theo bạn bè, mình tôi đứng ở cổng đón khách,, chả biết ai mà chào, mặt mày cau có. Hôm sau về ông chửi tôi 1 trận ra trò, bảo mày nhăn nhó này nọ, mày xem như thế có được không, bố mày cho mày biết nhà này không như thế đâu. Còn chửi nhiều lắm.... nhưng quên đi nhiều rồi, vì nghĩ mới về thôi nhịn cho em cửa em nhà.


Sau ngày cưới 3 hôm thì bố mẹ chồng cãi nhau vì chuyện tiền mừng cưới, ông đứng trên cái sập dẫm chân thình thịch chửi mẹ chồng là con đĩ già mồm, vợ chồng tôi trên gác chạy xuống ông còn chửi to rằng mẹ bố mày điên lắm rồi, thích tan nát bố mày cho tan nát cái nhà này luôn, bố mày sợ gì, tôi thật sự sốc trước những lời mà ông bố chồng 82 tuổi thốt ra... :((:((:((