Ngày hôm nay, tôi ghét anh, anh vẫn là anh, nói những lời hay ý đẹp về tương lai xa của chúng ta. Đến hôm nay, tôi được nghe thấy điều mà tôi biết sẽ xảy ra, thế mà tim tôi vẫn đau lắm, nó đang rỉ máu vì một người dưng. Tôi vẫn cố nghĩ rằng đó là một người khác, những gì tôi thấy không phải như vậy. Tôi không phủ nhận rằng tôi thương anh. Bây giờ, anh đang giải thoát cho tôi sao ? Được thôi, tôi chấp nhận, tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. Tôi sẽ không để anh thấy tôi thêm một lần nào nữa và tôi mong anh cũng vậy, sau hôm nay chúng ta đã là quá khứ của nhau rồi. Lời cuối cùng này tôi muốn nói với anh: " anh à? em yêu anh nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa"


Tạm biệt anh người tôi đã từng thương :)