Các mẹ ai có ý định sử dụng đào thi thì mình khuyên nên bỏ đi nha, vì cũng tin quản cáo mà mua liệu trình 2700k về sd sau thời gian bên đó hỏi các kiểu mình ko thấy hiệu quả, thì có một chị xưng là trưởng khoa của đào thi cũng san sẻ , rồi tư vấn liệu trình liều cao, là đào thi sủi, và nói sẻ hiệu quả chắc chắn, nếu không hiệu quả thì sẽ hoàn tiền cho mình rồi cũng trót dại dột, mua liệu trình đào thi sủi 2700k, rồi thì sao sử dụng hai lọ ko thấy tác dụng, thiết nghĩ hay thôi sử dụng hết bốn lọ xem sao thì bên đó gọi nói là vì ko có kết quả sử dụng nữa cũng vậy thôi chuyển qua làm bảo hiểm để hoàn tiền lại... thì có người gọi điện tư vấn nói mình là phải mua liệu trình kích hoạt bảo hiểm để hoàn tiền và hạn mức 2500,3600,4800, mỗi hạn mức tiền đền bù sẽ lên.. mình cũng ngu tin mua hạn mức 2500, thì liệu trình đào thi như ban đầu gửi về và còn dặn mình là liệu trình đó là để thu hồi ko dc sử dụng, sau thời gian thì có người tự xưng tên Hùng bên bảo hiểm giải ngân gọi nói mình là phải mua liệu trình kết thúc bảo hiểm này nọ rồi mới dc giải ngân... mình cũng nghĩ chắc là liệu trình này nữa thì sẽ dc giải ngân thôi thì mua cho kết thúc để yên ổn.... mình đồng ý mua liệu trình này với mức giá 3600 , và có nói mình sử dụng vào để bộ đông y có ktra là do mình sử dụng ko hiệu quả sẽ dc hoàn tiền,và trong vòng 15 ngày thì sẽ dc giải quyết hồ sơ...sau hai tuần trước thì có người gọi tới cho mình hỏi thăm này nọ và tự xưng là phong giám đốc bên giải ngân nói hồ sơ của mình phải có liệu trình giải ngân mới dc giải ngân vì bên bảo hiểm chuyển qua đây và có liệu trình giải ngân nữa thì mới dc giải quyết tiền về và lần này là bằng mức giá kết thúc bảo hiểm 3600, thiết nghĩ thôi giờ lỡ leo lên lưng cọp rồi ráng để giải quyết cho ổn thỏa.... và mình có hỏi đi hỏi lại là còn liệu trình nữa ko và lần này là hứa sẽ dc giải quyết hồ sơ luôn trong 3 ngày ... mừng hết nc mắt vì nghĩ ổn rồi nhưng ko đâu các bạn ạ.. một người phụ nữ gọi tới cho mình bảo là bên thẩm định hồ sơ hoàn tất thủ tục bảo hs của mình lại thiếu một liệu trình nữa mới dc giải quyết... thì sau một hồi nc thì người này đỗ qua người kia và cùng chia sẻ với nhau chị em phụ nữ hiểu nhau hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhau nên thôi cố gắng chỉ vòng thẩm định này nữa thôi là dc trả tiền về rồi....sai bao nhiêu lần xoay thì mình cố gắng lần này là 2550k nữa cạn hết nc mắt và nói là mình ko có còn khả năng nào mua một liệu trình nào nữa và nói với mình là ok sẽ ko có ai gọi điện đến tư vấn liệu trình nào nữa lần này dc giải quyết luôn và nếu ai gọi em tư vấn liệu trình nào nữa thì gọi c c sẽ xử lý ngay....sau một tuần các bạn biết không một người đàn ông gọi đến báo là hồ sơ mình đã hoàn tất rồi ko có còn gì nữa nhưng mà sẽ ko dc giải quyết ngay, mà phải đợi giải quyết những hs có giá trị cao rồi hs mình thuộc dạng con số nhỏ ko tới liền... sau hồi vòng vo hai bên mình điên quá nói và gọi lại bà Phương linh kia thì bảo c đang đi công tác và a kiên sẽ là người giải quyết hs của em các mẹ ạ...., Rồi ông Kiên kia gọi lại bây giờ là cách để giải quyết nhanh nhất hoàn tiền là phải mua liệu trình ưu tiên... thế là mình hỏi liệu trình ưu tiên kia là bao nhiêu thì bảo 5triệu...nghe tới đây mình điên tiết quá chửi.... thì chiều con mẹ phương linh kia gọi lại dỗ ngọt mình bảo là bây giờ khó khăn quá thì hỗ trợ hết mức là 2500 nữa..... mình nói nếu mình ko mua liệu trình ưu tiên thì phải đợi bao lâu.. nó trả lời rằng nếu mua liệu trình ưu tiên mua thì trong vòng 1 tháng sẽ dc giải quyết còn ko mua thì phải đợi bao lâu ko biết dc có thể là qua năm... các bạn thấy điên ko.., sau hồi mình nói ok mình đợi xem khi nào các người giải quyết hs cho tui thì nói là để lâu hs sẽ bị lạc các kiểu ☹️☹️...sau thời gian ông nội phong kia gọi lại bảo là cố gắng để giải quyết hs chứ chẳng ai muốn giữ làm gì giờ giảm xuống 1tr8 để mình cố gắng lo thì mình bảo ko hs mình đã cố gắng hoàn tất rồi giải quyết hay ko là do bên cty đào thi thôi còn nếu mà ko giải quyết thì máy người cố ý lừa người khác mua thuốc của máy người này nọ.... nó bặc hơi cũng hơn tháng gọi lại bảo là phải mua liệu trình cung cấp số bảo hiểm từ bộ đông y nếu không hs sẽ hủy luôn.... thấy bọn nó lừa đảo đến mức đó ko các mẹ....😂😂 Ngu người đến mức tin bọn nó cho lắm.... vì nghĩ chắc diễn viên, rồi đài truyền hình này nọ, mà tìm mãi cũng ko thấy ai đăng bài cảnh báo cả. ..... lần này chỉ ước có một nhà báo hay dài truyền hình nào can thiệp bắt hết bọn lừa đảo chúng nó.... mình có ghi âm và hình ảnh hết những gì chúng nó nói luôn nè ai cần bằng chứng sẵn sàng cung cấp luôn ý... tức đến độ điên lừa đảo ko chừa chút đức cho con cháu gì hết. Mất hết mười mấy triệu nợ nần chồng chất ... thuốc thì chất một đóng nhìn mà muốn ứa nước mắt