Hiình như hai quán này cùng một chủ. Quán ở Sài Gòn thì em mê lắm, sao mà ăn ngon và giá cả hợp lý thế không biết. Nhớ mãi. Em thấy giới thiệu Quán Ngon Sài Gòn trên tạp chí Nhà đẹp lâu rồi, một hôm đi bộ lang thang tìm quán ăn trưa trong đó, đi qua thấy mùi thơm ngào ngạt mới rẽ vào, thấy bài trí và phong cách quán nhớ ngay ra quán này. Công nhận ngon.
Hôm nay đi lang thang ở Hà Nội, lại thấy một bác phong cách giống hệt, chưa vào thử, không biết có ngon, phục vụ tốt và giá cả có hợp lý như thế không. Chỉ thấy người đông cực kỳ. Phục bác chủ làm thế nào mà kiếm được quả chỗ đắt giá thế không biết.