Có ai hay đi Siêu thị Thái Hà thì vào đây mà đọc nhé. Hóa đơn tính tiền sai tè le, gian dối
Vì tiện gần nhà nên e có hay lượn qua siêu thị Thái Hà mua đồ, thấy cũng tiện, hàng hóa cũng tạm nhưng hôm nay mới phát hiện ra bọn đấy làm ăn cực kỳ vớ vẩn.
Chả là hôm qua e có đi mua mấy thứ lih tih ở đấy, bình thường chả check hóa đơn là j nhưng hôm đấy đọc kỹ vì muốn biết giá của gói bánh mặn loại e chưa mua bao h.
Phát hiện 1: Lô hội 1kg=16.500, lá của e 0.67kg vị chi là 11k. Thành tiền 16.500 ????????? (thật ra cái vụ lô hội này lần trc có lần e để ý cũng bị thế nhưng bỏ qua vì nghĩ chả đáng bao nhiêu, siêu thị nhầm lẫn). Nhầm j mà nhầm suốt thế, nên e đã mạn phép đưa ra kết luận là bọn nó Cố tình làm thế!
Phát hiện 2: lôi máy tính ra cộng tổng các thứ lại thì thấy chênh nhau 5.6k. Tổng thực là 193k trong khi máy tính cảu siêu thị tính ra là 198.6k (chả hiểu đào đâu ra số lẻ tè le thế)
Vậy là với hóa đơn của e, 198.600 siêu thị lời 11k. Chả đáng là bao nhưng tức lộn ruột vì rất hay mua ở đấy, nghĩ cũng tin tưởng thế mà ai lại làm ăn cái trò đấy bao h. Bực không thể tả đc. Chả nhẽ lại vì chục bạc mà khiếu nại với quản lý ở đấy. Mà nghĩ cũng tại những ng như mình mà ng tiêu dùng VN mới chịu đủ thứ thiệt thòi. Cứ câm nín cho bọn nó gian dối.
10k có đáng là bao nhưng 1 ngày có bao nhiêu khách. Siêu thị lời ra bao nhiêu. Mà cái kiểu làm ăn đấy k biết bọn nó nuốt có trôi k biết.
Điên ơi là điên, cảh nhẽ lại tẩy chay, lại phải đi xa để mua, mà chắc j những st khác nó không thế.
E điên lắm nhưng lại hay tặc lưỡi cho qua nên post lên đây để mọi ng cảnh giác. Tiếc là hóa đơn e k có thói quen giữ lại, k biết Big C, Fivi, Uni thì thế nào (e hay mua của 4 st này nhưng gần đây toàn mua ở Thái Hà vì tiện)