Chuyện là ông bác vừa về quê Hải Dương ra kể. Tháng rồi có gia đình ở quê bác, có cô thương chồng thành ra giết chồng:
Hôm ấy chồng cô đi làm về nóng nực mệt, cô liền lấy bột sắn ra pha cho chồng uống cho đỡ mệt. Lúc pha thì thấy nhà hết đường, sẵn có chai mật ong, nghĩ cũng ngọt, cô liền cho vào thay đường. Anh chồng uống xong thì đi luôn.
Cả gia đình chồng cùng nhau mắng cô. Buồn quá, quẫn trí, cô cũng vào pha 1 ly bột sắn+ mật ong. Kết quả, cô cũng mất theo chồng, vợ chồng để lại 2 người con.:Crying:
*Mình cũng hay pha bột sắn cho chồng uống lắm :Sick:
Các mẹ cũng lưu ý cả mật ong khi sử dụng cho các món khác nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đúng là ai cũng nói là tự trồng, tự làm , nhưng thấy bao bì
quá chuyên nghiệp nên cũng lăn tăn??:-?
Thì đấy, năm nay còn đắt hơn nhiều mà,...
Để chữa thiếu sữa ở sản phụ, có thể lấy dây sắn dây đốt thành than, nghiền mịn, mỗi lần uống 6g cùng...