Thấy người yêu mặc áo chống nắng đến dự tiệc ở khách sạn 5 sao, anh xấu hổ lôi ra ngoài, nhưng cô vừa gỡ khẩu trang ra thì…
Người yêu của tôi khoe anh mới được lên chức trưởng phòng, tôi chỉ cười và chúc mừng anh thật lòng. Chức vụ đó xứng đáng với công sức anh bỏ ra, 7 năm cống hiến cho công ty chứ ít gì.
Tôi và Hùng gặp nhau cách đây đã 1 năm cũng ở tại tòa nhà trụ sở công ty anh làm việc, Tôi nhớ lúc ấy thang máy sắp đóng lại, tôi định đứng chờ lượt khác nhưng lại thấy thang mở ra. Anh nở nụ cười rất ngọt ngào.
- Vào đi em!
Trong giây phút đó tôi đã bị anh hớp hồn toàn tập. Tôi biết anh từ trước nhưng anh không hề biết tôi. Thế nên tôi đã quyết định lập một kế hoạch để chinh phục trái tim anh. Từ đó tôi tìm đủ mọi cách để tiếp cận Hùng. Sáng nào cũng đứng chờ đúng giờ anh đi làm mới lao vào thang máy, còn cố ý loạng choạng đâm sầm vào để được anh đỡ nữa.
Thế rồi tôi cũng nhanh chóng làm quen được với Hùng. Tôi nói dối là mình đến đây phỏng vấn xin việc nhưng không đậu. Làm quen được với anh rồi tôi không đến tòa nhà nữa mà xách vali về khu chung cư mini anh đang sống, thuê một căn phòng ở sát tường với anh.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Hùng và tôi yêu nhau say đắm. Anh còn lên kế hoạch khi nào công việc như ý muốn sẽ đưa tôi về ra mắt làm đám cưới. Anh đề nghị tôi dọn đồ sang ở chung, chứ không phải thuê hai phòng vừa tốn kém vừa bất tiện. Tin và yêu anh nên tôi ngoan ngoãn nghe theo, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi với anh.
Thời gian này Hùng được thăng chức nhanh chóng, từ nhân viên lên tổ trưởng sản xuất, rồi quản lý và giờ đây là chức trưởng phòng còn đang để trống, vì sếp trên Hùng vừa mới được đề bạt chức to hơn.
Từ ngày được cất nhắc lên chức trưởng phòng Hùng tỏ vẻ kênh kiệu và tự hào về cái ghế của anh lắm. Với tài năng nịnh nọt của mình, anh rất được lòng sếp, lúc nào anh cũng khoe với tôi.
- Giờ anh được ví như cánh tay phải đắc lực của sếp vậy, không có anh sếp điêu đứng ngay.
Có quyền, có tiền Hùng cũng tỏ thái độ khinh thường với tôi, bởi từ lúc về đây tôi luôn ăn mặc giản dị, đầu tóc ít khi chải chuốt, không phấn son. Thời gian này tôi còn thất nghiệp, thường xuyên sống nhờ tiền lương của anh.
Nhiều lúc tôi cảm giác Hùng muốn hấc tôi ra khỏi cuộc đời anh, không còn yêu thương mặn nồng như lúc còn là nhân viên nữa.
Tối hôm ấy công ty anh kỷ niệm 20 năm thành lập, và đồng thời làm lễ nhận chức của Giám đốc mới. Buổi lễ được tổ chức ở khách sạn 5 sao cực kỳ sang trọng. Buổi tiệc 7h tối mới bắt đầu nhưng Hùng đã đi từ 5h đến để chuẩn bị. Tôi cũng thấy mừng vì tôi biết buổi tiệc này toàn những vị lãnh đạo cấp cao lên dự, là cơ hội để anh tiếp cận tạo mối quan hệ.
Vừa thấy tôi trong bộ dạng cẩu thả, mặc áo chống nắng xuất hiện ngoài cửa Hùng giật mình chạy đến.
- Em làm cái gì ở đây thế?
- Thì em đến dự tiệc với anh.
- Em điên à, em có tư cách gì mà đến đây?
- Không phải trong thiệp ghi là được đi hai người sao, em muốn xem giới giàu họ tiệc tùng như thế nào, anh đừng mắng em nhé!
- Em ra ngay khỏi đây. Đừng làm anh xấu mặt.
Thấy mấy vị sếp đến Hùng cố tình lờ đi coi như không thấy tôi, nhưng một anh nhân viên vỗ vai Hùng bảo.
- Kìa Hùng, sao không đưa người yêu vào dự tiệc đi.
Sếp của Hùng có vẻ quan tâm cấp dưới nên khích lệ.
- Hả? Người yêu Hùng à, ở đâu tôi xem mặt chút?
Sếp và cậu nhân viên kia hướng mắt nhìn thẳng về chỗ tôi, còn Hùng lúng túng cười trừ bảo.
- Đây là con bé giúp việc nhà em, em để quên ví ở nhà nên nhờ nó ấy mang tới. Thôi cô về đi.
- Ơ, hóa ra là ô sin nhà cậu à. Vậy mà tớ cứ tưởng…
- Anh đúng là đồ...
Tôi lột ngay chiếc áo chống nắng xuống rồi cười khẩy ném nó vào người Hùng. Bên trong tôi đã mặc sẵn một bộ đầm cúp ngực, váy cao đến tận trên đùi. Tôi đưa tay tháo dây chun xõa mái tóc uốc xoăn bồng bềnh xuống. Sếp của Hùng đã nhận ra tôi, vội cúi đầu cung kính khiến ai cũng tròn mắt không hiểu chuyện gì.
- Chào cô Kim Chi! Cô đến từ khi nào sao không để chúng tôi đón tiếp.
- Tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Cũng sắp đến giờ nhận chức rồi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ.
- Vâng vâng, mời cô vào trong này chuẩn bị.
Hùng há hốc miệng, vội hỏi nhỏ sếp.
- Anh… cái gì mà nhận chức chứ, anh có lầm không đấy?
- Cậu mau chào cô ấy đi. Cô Kim Chi là con gái cưng của Tổng giám đốc đó. Ông ấy chỉ có một người con gái thôi, hôm nay cô ấy chính thức nhận chức thay sếp lớn.
- Chi… em là con của sếp tổng à? Sao em lại giấu anh chuyện này?
- Có những điều không nên nói ra thì tốt hơn. Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh vào hôm nay, thế nhưng anh lại khinh thường, sỉ nhục tôi trước mặt bao người thế này. Tôi không ngờ trong mắt anh tôi là con ô sin tồi đến như vậy. Từ giờ phút này chúng ta chia tay.
- Đừng mà, em. Đấy là trước mặt mọi người thôi, còn ở nhà anh vẫn yêu thương em. Sao giờ em có tiền, có quyền em nỡ “đá” anh như vậy?
- Tôi đã ưu ái, động viên bố cân nhắc anh lên chức trưởng phòng. Chính anh mới là người khinh thường, đối xử với tôi tệ bạc.
Hùng không còn mặt mũi nào ở lại dự tiệc nữa. Tôi đứng bên trong cửa kính, nhìn người yêu ngồi lên chiếc xe máy phóng đi mà cảm thấy buồn nao lòng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1