Tôi năm nay 26 tuổi, mới đi du học ở nước ngoài về nên suy nghĩ khá thoáng theo kiểu Tây. May mắn được trời phú cho vẻ ngoài nóng bỏng, hút mắt nên tôi rất tự tin về điều đó và chẳng mấy hứng thú với các chàng trai vây quanh bởi không ai đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi.
Với tấm bằng ở trường Đại học nổi tiếng bên Mỹ, không khó để tôi xin được vào làm trong một tập đoàn lớn, liên doanh với nước ngoài. Ngay buổi đầu vào làm việc, tôi đã bị vẻ lịch lãm, pha chút lạnh lùng của trưởng phòng thu hút. Lần đầu tiên trong đời tôi bị ấn tượng bởi một người đàn ông. Kể cả sau giờ làm, tâm trí tôi vẫn còn hình bóng của anh ở đâu đó khiến tôi chẳng thể tập trung vào việc gì.
Biết anh có vợ, tôi buồn lắm. Vì tò mò tôi tìm vào facebook của anh để biết vợ anh là người như thế nào. Nhưng tìm cả 30 phút cũng chẳng khai quật được bức ảnh nào về vợ anh. Lúc ấy, trong đầu tôi chợt nghĩ:
- Chắc vợ sếp xấu quá nên chẳng dám khoe đây mà. Đã thế, mình càng phải tấn công, biết đâu anh ấy cũng đang chán vợ và mình là người phù hợp để thay đổi vị trí ấy thì sao.
Chưa bao giờ trong đầu tôi nghĩ sẽ biến mình thành con giáp thứ 13, đi tán tỉnh đàn ông đã có vợ nhưng khi trái tim tôi đã bị rung động thì nhất quyết phải giành lấy bằng được.
Ngay lập tức, tôi lên kế hoạch phải tán đổ sếp. Kết bạn facebook với anh, tôi mượn cớ hỏi chuyện công việc để chát chít rồi một lúc lại lân la sang cuộc sống riêng tư. Tôi cố gắng moi thông tin về gia đình nhưng anh chẳng chịu để lộ bất cứ điều gì. Anh càng lạnh lùng thì tôi càng muốn phải chinh phục.
Có mấy hôm phải làm thêm giờ, tôi cố tình ở lại cùng anh. Cầm ly cafe trên tay vào cho sếp, tôi cố tình đứng bên cạnh anh rồi làm rớt café vào vị trí nhạy cảm trên chiếc váy màu đỏ bó trẽn của mình. Thấy thế, anh lấy khăn giấy định lau cho tôi, lúc ấy tôi mừng lắm vì cá đã cắn câu nhưng đúng 3 giây sau thì anh dừng lại nhìn tôi ngập ngừng:
- Em mang giấy về bàn lau đi, anh định lau giúp nhưng không tiện cho lắm.
Tôi ấm ức cầm hộp giấy về bàn mà chẳng nói gì được, cơ hội tốt như thế mà lại bị tuột khỏi tay khiến tôi tiếc hùi hụi.
Một lần nữa, tôi cố tình đợi mọi người về hết rồi lợi dụng lúc anh đang mải mê làm việc, tôi tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh thủ thỉ:
- Em yêu anh.
Lúc tôi đang định cúi người đặt một nụ hôn lên má thì anh liền gỡ tay tôi ra. Anh im lặng hồi lâu rồi nhìn tôi:
- Nhưng anh có vợ rồi.
- Có vợ thì sao? Anh vẫn có thể ly hôn vợ để lấy em cơ mà?
Anh nhìn tôi cười tươi rồi nói tiếp:
- Có vẻ em nghĩ mọi chuyện đi quá xa rồi thì phải. Anh sẽ không bao giờ làm việc gì có lỗi với cô ấy đâu. Anh chỉ coi em là nhân viên cấp dưới, là em gái thôi.
- Hoặc anh không cần phải bỏ vợ, em chấp nhận làm người tình của anh đến khi nào em tìm được người thích hợp để lấy làm chồng. Vậy anh thấy sao?
- Không được, em bỏ cái ý nghĩ đó đi.
Không thực hiện được ý đồ, tôi nhìn anh đầy vẻ mỉa mai:
- Không biết vợ anh là người như thế nào nhỉ?
Anh nhìn tôi cười tươi đầy vẻ tự tin.
- Cuối tuần, nhà anh mừng tân gia, anh mời bọn em tới rồi sẽ được gặp vợ anh thôi.
Tôi khá cay cú vì chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày chịu thất bại ê chề đến vậy. Dù chẳng ưa nhưng tôi vẫn quyết đi bằng được để xem thử vợ anh diện mạo và tính cách như thế nào mà khiến anh cương quyết như vậy.
Tới lễ mừng tân gia của nhà sếp, tôi cùng các đồng nghiệp mang hoa và quà tới khá sớm. Hôm đó, tôi chọn một chiếc váy ren trắng mỏng manh vô cùng quyết rũ, thướt tha. Tự tin bước vào bên trong nhưng rồi chỉ vài giây sau khi nhìn sang người phụ nữ đang đứng cạnh anh, tôi không dám tin vào mắt mình vì cô vợ của anh ấy còn trẻ hơn cả tôi, mái tóc dài đen nhánh đậm chất con gái Việt Nam. Cô ấy cao ráo và thực sự rất đẹp.
Mọi người vào tiệc, ai cũng ăn uống vui vẻ, lúc trưởng phòng nâng ly mời tôi, anh ấy bảo:
- Vợ anh đẹp lắm phải không? Trong cuộc đời mình anh chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào có thể sánh được với cô ấy từ ngoại hình cho đến tâm hồn. Từ mai nhớ làm việc tốt nhé, đừng tơ tưởng đến chồng của vợ anh nữa.
Tôi cười gượng và nói lời chúc phúc cho gia đình anh. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ cả cô vợ có nụ cười tươi rói của anh nữa. Lúc ấy, tôi chỉ ước giá như sau này mình cũng lấy được một người chồng giống như anh ấy thì thật tốt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1