Em còn non và xanh lắm, có cần chị dạy cách làm vợ của chồng chị không?
Chị gái em vừa đẹp người lại đẹp nết, trong thời gian đại học chị vừa học làm người mẫu kiếm tiền nuôi cả nhà.
Thế rồi chị gặp anh Long, là một doanh nhân thành đạt, có địa vị và quyền lực. Hai người kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. Từ ngày lấy chồng, chị em chỉ ở nhà chăm con thôi chứ không phải đi làm gì cả.
Hôm ấy chị gọi em ra quán café, mắt sưng húp vì khóc.
- Chị bị làm sao thế?
- Anh Long phản bội chị rồi!
Chị nhìn em khóc thút thít.
Nghe chị nói mà em sững cả người. Sao lại có thể thế được. Anh rể em trông có vẻ mẫu mực lắm kia mà.
Thế nhưng chị gái em chắc chắn một trăm phần trăm. Chị có cả tang chứng vật chứng để khẳng định anh rể đã ngoại tình.
- Vậy con đó là đứa nào, ở đâu? Em gọi thêm 500 chị em đến cho nó một trận.
- Để nghe chị kể hết đã. Nó là con nhỏ mới về thực tập ở công ty của anh.
Chị mở ảnh cho em xem. Con bé kia cũng xinh xắn lắm, ảnh nào nó chu môi, chu mỏ lên làm điệu. Sốc nhất là tấm cô ả mặc bikini đang nằm phơi nắng ở bãi biển, bên cạnh là ông anh rể đáng quý của em, trên người mặc đúng một cái quần đùi.
Em há hốc mồm hỏi.
- Chị lấy được mấy ảnh này ở đâu hay vậy.
- Tối hôm trước chị thấy điện thoại của anh rung tin nhắn, chị mở ra xem thấy con bé nó gửi sang cho anh. Lúc đó chị mới biết anh có bồ.
Chị bảo, hôm ấy chị khéo léo đưa mấy bức hình của hai người cho anh xem, rồi yêu cầu anh phải chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này.
Anh có vẻ hối lỗi, hôm sau về nhà rất sớm, còn mua cả hoa hồng tặng chị. Nhưng điện thoại của chị rung lên, một loạt tin nhắn chửi rủa của cô bồ nhí khiến chị tức điên.
Nhưng nghĩ anh đã làm đúng theo lời anh nói nên chị chỉ lẳng lặng chặn số của cô ta, không nói gì với chồng.
Cô bồ nhí này mặt dày hơn chị nghĩ. Chẳng biết cô ta dụ dỗ kiểu gì mà hôm sau chị lại nhận được ảnh hai người cuốn lấy nhau trong khách sạn, kèm theo lời nhắn.
“Chị nên nhường anh ấy lại cho tôi đi”
Lần này chị quyết định ly hôn với anh rể. Nhưng anh đã xé đơn, van xin chị tha thứ, anh bảo lỡ qua đường với cô ta thôi, còn không ai có thể thay thế vị trí của chị được.
Chị lại bị mềm lòng thêm một lần mà tha thứ cho anh. Cô ả kia cũng thôi không thực tập ở công ty anh nữa.
Kể với em đến đoạn này, chị bình thản lắm.
- Nhưng ngựa quen đường cũ em ạ, một tháng sau chị lại nhận được video này từ cô ta.
Chị mở clip cho em xem. Cô ả và anh rể không một mảnh vải che thân, đang cuốn lấy nhau ở trên giường. Trông thật tởm lợm. Đến phút thứ chín thì màn hình tối thui, em và chị chỉ nghe được tiếng cố tình rên rỉ của ả.
- A, anh nhẹ nhàng thôi, đau em…
Rồi ả lại tiếp tục gửi tin nhắn khủng bố tinh thần chị:
“Chị thấy chưa? Anh ấy vẫn dính chặt em đấy, còn lâu mới buông được, vì anh yêu em mà. Chị thua rồi, hãy ly hôn đi!”.
Đến lúc này, trong lòng chị chỉ còn sự thù hận. Chị âm thầm tiến hành kế hoạch ly hôn chồng, đúng theo yêu cầu của ả nhân tình. Đêm đó, anh rể về nhà trong tình trạng say say, chị đưa cho anh một tập tài liệu nói muốn nhờ anh ký.
- Anh đã bảo rồi, anh không ký!
Chị mở video mà cô ả gửi cho anh.
- Nếu anh không ký tôi sẽ phát tán video này lên mạng, và cho tất cả nhân viên của anh xem.
Anh rể nhìn video mà tím cả mặt. Sau một hồi đắn đo, anh đành phải cầm bút ký. Chị lật góc tập giấy lên bảo.
- Anh ký cho đầy đủ vào. Tôi chỉ xin một căn nhà ở quận Từ Liêm mà anh vẫn giữ sau này cho thằng Minh.
Nghe chị nói vậy anh cũng chẳng xem lại giấy tờ gì cả, cứ vậy ký vào những chỗ tay chị chỉ.
Sáng nay chị gọi cho em sớm bảo:
- Đến công ty anh Long với chị, xem chị đánh ghen.
Em lo cho chị quá nên tức tốc đến, thấy chị đã ngồi ung dung ở phòng giám đốc. Chị bảo em cứ ngồi ở đây với chị. Sợ chị làm gì dại dột, nên em không dám dời nửa bước.
Chắc anh rể mệt nên đến công ty khá muộn. Anh sốc nặng khi thấy chị ăn mặc sang trọng, ngồi ở ghế của mình.
- Sao em lại đến đây?
- Anh chưa được thông báo gì sao?
Chị lạnh lùng ném tập tài liệu lên bàn.
- Anh tự xem đi!
Thì ra đêm qua anh ký là đơn ly hôn và giấy chuyển nhượng toàn bộ công ty, bất động sản, tài sản sang tên của chị.
Anh lảo đảo, choáng váng, mọi thứ dưới chân dường như đang sụp đổ. Đúng lúc ấy cô bồ trẻ ăn mặc khá mát mẻ, mặt trát bự phấn đẩy cửa đi vào. Cô ta sững sờ khi nhìn thấy chị ngồi đó.
- Anh, sao chị ta lại ngồi kia, sáng nay anh bảo đã ký đơn ly hôn rồi mà!
Thấy anh ú ớ, chị đỡ lời giúp.
- Hai người cút đi, nơi này không thuộc về hai người nữa.
- Chị nói thế là sao?
- Thông báo cho cô biết, giờ tôi là chủ chỗ này. Tôi nghĩ trên người anh ấy không còn thứ gì cô muốn lấy nữa đâu!
Cút đi cho sạch mắt tôi!
Anh đấm tay xuống bàn, thếch thếch kéo cô nhân tình đi ra khỏi cửa. Giọng chị méo xệch: “Chị thắng rồi!”.
Em vội đỡ chị gái cho khỏi ngã. Nhìn chị đau khổ như vậy, em cũng không hiểu nổi chị đang chiến thắng hay chiến bại nữa??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1