Trong khi em đang chao đảo giữa bộn bề cuộc sống, khi em mất niềm tin vào tình yêu bởi người đàn ông mà em cứ nghĩ là điểm tựa của cuộc đời phản bội em sau 5 năm mặn nồng và 3 năm lừa dối, đúng lúc em đang chới với giữa dòng xoáy cuộc đời thì anh xuất hiện. Đêm đó khuya lắm nhưng em không ngủ được, lang thang trên mạng thì gặp anh. Anh comment vào bức hình avatar của em: “Em có nụ cười thật rạng rỡ” em trả lời bâng quơ “vâng, cảm ơn anh” rồi anh lại tiếp “em đang tìm kiếm điều gì ở đây” em trả lời “em tìm tình yêu” rồi anh lại nói “vậy à, lý do gì một cô gái xinh đẹp như em vẫn độc thân” em cười buồn “người ta phản bội em” rồi anh lại tiếp “vậy giống anh quá, mình làm bạn được không”… Em mở profile của anh ra và đọc “I am single daddy, I want to find a nice women who want become old with me”… và trong vô thức em nhắn “yes”… thế là từ đó mỗi ngày em đều nhận được tin nhắn “good morning” mỗi sáng, thỉnh thoảng em cũng làm biếng nhắn lại nhưng thấy người đàn ông là anh cứ nhắn tin cho em cần mẫn mỗi ngày như một con ong chăm chỉ dù em có nhắn lại hay không khiến em cũng cảm thấy một chút có lỗi bởi vậy em lại nhắn “good morning” mỗi ngày cho anh. Một tuần sau chúng ta nói chuyện với nhau lần đầu tiên trên skype, lúc đó là cuối giờ làm việc của em và em vừa may mắn vô sự trong một vụ tai nạn khiến em vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Anh nói “you look nice” làm em mỉm cười, rồi anh lại nói “you look so beautiful when you smile, you need to find someone make you smile always” em cười nhìn anh và bất giác cảm thấy thân thiện hơn, em kể cho anh nghe về vụ tai nạn em vừa trải qua rồi lại nghe anh xuýt xoa “you need to be carefuly, I find you, I don’t want to lose you anymore”… những lời tán tỉnh của anh chỉ khiến em thêm nghi ngờ, trái tim em giờ khong thể ấm lên được bởi những lời nói ngọt ngào như vậy, em nghĩ trong đầu “cứ để xem anh nói như vậy được bao lâu”
Một tuần liên tiếp cứ giờ ấy anh lại chờ em online để nói chuyện với em, anh chờ ngay cả khi em về nhà rất khuya, thậm chí anh đủ mệt để em có thể nhìn thấy anh đang cố gắng mở to mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ khi nói chuyện với em, một tuần thôi chúng ta cũng có thêm nhiều thông tin về nhau, qua những gì anh kể em cũng nghĩ anh là người tốt, nhưng làm sao có thể tin anh khi anh cách em ¼ vòng trái đất bây giờ. Bởi vậy mà em đã từ chối khi anh đề nghị đến thăm em, em đã thấy anh buồn như thế nào dẫu vậy anh vẫn nói “I will always wait for you, I understand and I will wait until you ready to meet me in real” … những lời nói ấy cứ lặp lại hàng ngày đến mức em không thể từ chối thêm nữa, cái gật đầu trong vô thức của em đã giúp em có được người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
Ba tháng sau ngày đầu tiên mình vô tình “vấp” phải nhau trên mạng internet là ngày đầu tiên mình được cầm tay nhau, anh đã vượt qua 9000 cây số để gặp người con gái anh chưa từng gặp bao giờ, người con gái cũng chẳng nhiệt tình với anh lắm khi trò chuyện chỉ bởi một niềm tin trong anh rằng “em sẽ là người phụ nữ của cuộc đời anh”… anh đã đến bên em như tia nắng của mùa xuân dịu dàng và ấm áp, xóa tan băng giá trong trái tim em.
Thấm thoắt đã 7 tháng tháng tiếp theo trôi qua, anh đã bay sang Việt Nam để thăm em 4 lần, có những lần chỉ 4 ngày ngắn ngủi… bạn bè em thường đùa em rằng thậm chí khoảng cách từ Sài gòn – Hà nội thôi cũng không thể nào thăm nhau thường xuyên như vậy chứ không phải là Australia và Việt Nam, sự nhiệt tình và tình yêu nồng nàn và sâu sắc của anh đã làm trái tim em tan chảy. Em biết trải qua bao đau khổ em đã tìm thấy anh – người đàn ông của đời em – Người đàn ông mà em muốn dành trọn cuộc đời để yêu thương, có lẽ ông trời đã thử thách chúng ta bằng cuộc hôn nhân trước, có lẽ ta đi tìm nhau từ kiếp trước, phải trả hết nợ trần gian rồi mới được gặp nhau. Hạnh phúc của em giờ đây là được nhìn thấy anh mỉm cười mỗi ngày.
Bất giác lời bài hát “Bức thư tình thứ hai” tự nhiên cứ hiện lên trong đầu em khi em nghĩ về anh: “nếu ngày đó em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào??? …. Nếu ngày đó ở một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau”
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn nhé! @};-@};-@};-