Thật là trớ trêu các mẹ ạ, mình đã là mẹ của 2 nhóc tỳ, cô thứ 2 mới được 6 tháng.Tháng 2 vợ chồng mình chỉ quan hệ 1 lần duy nhất và đến tháng 3 thì mình phát hiện có bầu.Sau khi ký kết giấy tờ cam đoan đủ kiểu thì cuối cùng bs cũng đồng ý hút cho mình ( đúng quy định là phải dùng thuốc vì mình mới sinh bé đc 6 tháng thành tử cung vẫn còn rất mỏng, nếu thủ thuật thất bại thì có thể bị rách tử cung) mà chắc bà bs chủ nhiệm khoa thấy mặt mình lúc đấy thảm quá hay sao mà cuối cùng vẫn đồng ý hút cho mình với vẻ hay tin vào tay nghề của tôi hic.Đến lần thứ 2 là tháng 4 vừa rồi vc mình cũng chỉ quan hệ 1 lần duy nhất và ngay sau đó mình đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, thế mà ko hiểu chuyện j xảy ra nữa mình lại bị dính bầu!!!Trời ơi ko thể hiểu nổi, lần này thì bs bảo phải dùng thuốc.Các mẹ ở đây cho mình hỏi đã có ai bỏ thai gần thời gian như mình chưa? Hôm qua mình cũng có nghiên cứu mục " phá thai bằng thuốc" mà vào đọc đa phần các mẹ chia sẻ cảm xúc sau khi bỏ thai, vậy mẹ nào đã dùng phương pháp bằng thuốc cho mình hỏi quy trình và cảm giác thế nào nhé vì mình sợ đau lắm huhu.Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi bạn uống thuốc tránh thai khẩn cấp có thể bạn vẫn có thai đó là một trong số tác dụng phụ của thuốc ngoài ra đa phần...