Em năm nay 23 tuổi, nhưng vẫn còn đi học. Vì trót dại và cũng chủ quan, đến nay chậm kinh hơn 2 tháng em mới đi mua que về thử và biết mình đã có thai. Em biết mình sẽ mang tội nặng lắm, nhưng điều kiện k cho phép, nên em k thể giữ bé lại đc. Em hoang mang và đau khổ nhiều lắm.
Em chẳng biết bây giờ nên làm j. Chỉ biết lên đây nhờ các mẹ, các chị đã từng trải qua chuyện cho em lời khuyên với. Em cảm ơn mọi ng nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
C và chồng chữa vô sinh 3 năm rồi, 5 lần làm ivf. Chị rất khao khát có 1 đứa con. Nếu e không thể nuôi bé thì...