Mong các mẹ bớt chút thời gian cho em xin một lời khuyên với ạ!
vợ chồng em có một bé gái hơn ba tuổi, bây h em có bầu được hơn hai tuần rồi xong em phân vân lắm. vc em kinh tế vẫn còn đang khó khăn, cha mẹ hai bên cũng còn đang cần giúp đỡ, bây giờ nếu sinh bé thứ hai em sợ khó khăn chồng chất khó khăn. hai nữa em vốn tính để vài năm nữa kinh tế ổn định em mới sinh bé thứ hai, vừa có thời gian chăm sóc con cái, vừa có thể tính toán sinh con theo ý cha mẹ, bên nhà chồng em có ba anh em trai nhưng toàn sinh con gái, tất nhiên là k áp lực nhưng phận làm dâu cũng biết bố mẹ chồng mong cháu trai nhường nào, em chỉ lo k có sự chuẩn bị em lại sinh bé gái tiếp. đó là những điều em lo lắng, nhưng ngược lại em cũng k muốn bỏ đi đứa trẻ này. hồi yêu nhau vì lỡ lầm em đã đi nạo hai lần, đến khi sinh được con gái em bây h em đã cảm tạ trời phật k trách phạt em rồi, nhưng sau khi sinh được hai tháng em lại "nhỡ" thêm một lần nữa. thế nên hiện giờ em rất hoang mang, lo lắng. được và mất em k biết chọn cái nào. em mong các chị cho em lời khuyên để em có thể đưa ra lựa chọn đúng. em cám ơn mọi người nhiều...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1