Chào các chị, em không nghĩ là có ngày mình lại lên đây đăng những điều này. Chuyện là hiện giờ e đang có thai gần 7 tuần giờ em mới phát hiện. Em và bạn trai quan hệ, e có dùng thuốc tránh thai nhưng không biết tại sao e lại có thai. Gia đình em lúc trước tới giờ không cho e quen a ấy, vì nhà a ấy rất nghèo, nhà em thì cũng không phải giàu có, chỉ là khá 1 xíu thôi. Giờ gia đình chưa chấp nhận, mà còn biết e có thai nữa e ko biết hậu quả như thế nào. e và a ấy quyết định không giữ đứa bé lại, e ko dám đi từ dũ vì sợ, e tìm thấy trên internet có 1 phòng khám ở quận 1 gần chỗ e ở bình thạnh, không biết có tốt không http://phongkhamdakhoathaibinhduong.vn/pha-thai-an-toan-o-dau-tphcm-999.html nhờ các chị nào đã trải qua hoàn cảnh khốn khổ như e tư vấn giúp e với :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
MÌnh không dám nói rằng mình hơn các bạn điều gì cả,...
Mình trân trọng giới thiệu mình tên là Hằng (sắc tím), mình hiện đang sinh sống tại TP.HCM.
MÌnh không dám nói rằng mình...
Mình trân trọng giới thiệu mình tên là Hằng (sắc tím), mình hiện đang sinh sống tại TP.HCM.
MÌnh không dám nói rằng mình...
Cảm ơn