Không chỉ từ thuở xa lơ xa lắc mà ngay cả bây giờ nhiều người vẫn quan niệm cái giá lớn nhất của người phụ nữ là khoảnh khắc được bước lên xe hoa.



Tuy nhiên, vẫn có những người sống ngoài quan niệm của số đông ấy. Hãy nghe xem những người đã từng làm mẹ trước khi cầm bó hoa cưới chia sẻ những gì về sự lựa chọn của mình nhé!



Trong khi xã hội vẫn xem một đám cưới "truyền thống" là chuẩn mực đạo đức cơ bản thì không ít gia đình lại chọn cách “có con trước, cưới hỏi sau”. Thậm chí, cách sống này còn có xu hướng ngày càng tăng. Điều đó cho thấy cách tiếp cận để có một gia đình truyền thống đúng nghĩa đang dần trở nên linh hoạt hơn theo thời gian.



Về cơ bản, một gia đình chính thức làm kết hôn sau khi có con vẫn là một gia đình hoàn thiện và không gì có thể ngăn họ có được hạnh phúc. Điều đó quyết định bởi ý niệm xây dựng nền tảng gia đình từ chính những người trong cuộc. Sau tất cả, bản năng làm mẹ của phụ nữ sẽ thôi thúc họ có con bất cứ khi nào họ cần. Khi ấy, một chiếc nhẫn cưới không đủ để thay đổi được ước muốn ấy.



Đây là những trải nghiệm và đúc kết của các mẹ có con trước lúc cưới. Đọc rồi, chắc chắn các mẹ sẽ có nhiều điều để ngẫm hơn đấy!



Chị An, 31 tuổi



"Bọn em đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai nhưng đến nay vẫn chưa kết hôn. Trước nay, bọn em cũng chưa từng bàn luận với nhau điều gì về chủ đề này cho đến khi đứa con thứ hai này sắp chào đời. Mặc dù, kết hôn không phải là lựa chọn của cả hai bọn em nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Điều duy nhất có thể chắc chắn là một ngày nào đó bọn em cũng sẽ kết hôn nhưng không phải vì lời đàm tiếng của người ngoài. Bọn em tin tưởng vào sự quyết định của mình nhưng đã đến lúc em thấy phải suy nghĩ lại. Khi con gái em lớn, nó sẽ hỏi rất nhiều về tình yêu và hôn nhân. Nó cũng sẽ hỏi em tại sao phải chọn con đường không giống ai như thế. Lúc đó, chắc chắn em sẽ bối rối lắm vì chẳng biết phải giải thích làm sao. Hiện tại, đối với em, tình yêu dành cho gia đình là điều quan trọng hơn hết và quan trọng hơn so với một đám cưới".



Chị Sa Lim, 32 tuổi



"Sau khi phát hiện mình có thai với người mà em chỉ vừa gặp mặt trong một vài tháng ngắn ngủi, em đã quyết không dại gì mà kết hôn. Hôn nhân chỉ có thể thành nếu cả hai đều cảm thấy hài lòng với nó. Nếu kết hôn chỉ để giải quyết cái bầu thì chẳng khác gì em đang tự hủy hoại cuộc đời của em và con em. Chính vì vậy, với hai bọn em lúc đó, cưới không phải là ưu tiên hàng đầu. Sau này, khi con gái em đã được 9 tháng tuổi, em cảm thấy tình cảm hai đứa sâu sắc hơn nên đã quyết định tổ chức một đám cưới nho nhỏ. Sau gần 6 năm chung sống, em vẫn thấy quyết định ngày đó của mình là đúng đắn. Khoảng thời gian chưa là vợ chồng của nhau cho phép em thoát khỏi áp lực hôn nhân để nhìn nhận vai trò làm mẹ của mình và nhìn lại người đàn ông của đời mình trước khi có quyết định sau cùng".



Chị Linh, 30 tuổi



"Cái thai của mình cũng nằm ngoài kế hoạch! Sau đó, tụi mình đã bàn bạc với nhau để đi đến hôn nhân theo cách truyền thống. Thế nhưng, mình nhận ra rằng mang thai không phải lý do để bất kỳ ai đó phải quyết định trói buộc vào hôn nhân. Con trai của tụi mình cuối cùng cũng chào đời với cái tên chung lấy từ tên của cả bố lẫn mẹ. Nhiều người hỏi tại sao tụi mình không làm đám cưới và mình đã thẳng thắn trả lời với họ rằng mình không muốn kết hôn chỉ vì lỡ có bầu trước. Vả lại, xã hội bây giờ thoáng hơn nên những bà mẹ ăn cơm trước kẻng như mình cũng được nhìn nhận khác đi".



Chị Kim, 29 tuổi



"Khi tụi em gặp nhau, chồng em lúc bấy giờ đã có một đứa con 7 tháng tuổi. Đó là vật cản rất lớn trong thời gian tụi em hẹn hò. Cả ba bọn em đã sớm có một gia đình đúng nghĩa và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về cả tiền bạc và cách sống. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của bọn em. Nhưng trải qua với nhau rất nhiều biến cố và thăng trầm, bọn em biết tình yêu gia đình có thể vượt trên tất cả để sẵn sàng chấp nhận nhau. Đến nay, tụi em cũng đã có một đứa con chung và rất ít hục hặc lẫn nhau. Như vậy có thể xem là hạnh phúc không?".



Chị Nhàn, 43 tuổi



"Tôi đã chọn kết hôn sau khi quen chồng mình chỉ trong một thời gian ngắn. Mặc dù thực sự không quá hy vọng về cuộc sống lãng mạn sau khi kết hôn nhưng tôi cũng đã có cuộc sống hạnh phúc khá trọn vẹn với người đã cho tôi đứa con này. Tôi đã mang bầu, sinh nở và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Đó là quãng thời gian rất khó khăn, nhưng tôi biết nó sẽ qua và thật sự như vậy. Con gái tôi nhìn thấy cha của cô đôi khi, nhưng ông chủ yếu không phải trong cuộc sống của cô. Tôi sẽ không giữ cho mình khỏi anh, nhưng kể từ khi cô ấy vẫn còn quá ít, đó là khá nhiều chỉ có hai chúng ta".



10 điều mẹ bầu cần tránh khi mang thai theo quan niệm dân gian


Lớn tuổi mới đậu thai, nhưng do chủ quan nên mẹ đã để con sống với bệnh Down suốt đời


Đẻ xong, em rụng tóc đến mức hói đầu vậy mà chỉ cần áp dụng cách này tóc đã mọc dày mượt trở lại