Các mẹ ơi vào đọc tâm sự của em và cho em lời khuyên đi ạ!!!! Gấp gấp...
Các mẹ ơi bây giờ tâm trạng của em rất buồn e ko biết phải làm sao xin các mẹ đọc và hiểu cho em và cho em lời khuyên. Em đã có một bé gái hơn 3 tuổi em vừa sinh một bé gái thứ hai khoảng 4 tháng, nhưng ko may bé thứ hai đã mất khi dược gần 38 tuần. vợ chồng em vô cùng đau khổ, đến giờ em vẫn còn đau buồn lắm. Sau khi cữ kiêng 3 tháng vợ chồng em quan hệ lại chỉ vài lần thôi,vì chủ quan sau sinh kinh nguyệt ko đều nên e ko dùng bcs và e ko ngờ là em lại có thai tiếp. Sau sinh vì đây là lần hai nên sức khỏe em có giảm sút và mới 4 tháng nên em vẫn chưa hồi phục sức khỏe đươc nhiều,e rất băn khoăn ko biết e có nên tiếp tục mang thai ko. E chua bao giờ nạo phá thai,năm vừa rồi e cũng vỡ kế hoạch và e quyết định giữ bé nhưng đến giờ phút cuối gần 9 tháng bé bỏ em mà đi và em phải trải qua cuộc vượt cạn vô cùng cam go,nên em bị ám ạnh lắm. Hình ảnh của bé lúc nào cũng ở trong tim em. Nhưng các mẹ à em ko sợ đau đớn khi vượt cạn hay vất vả khi mang thai cái e sợ nhất đó là bây giớ sức khỏe và tâm lý của em chưa ổn định em sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thai kỳ rồi bé cũng bỏ em mà đi một lần nữa thì thật chắc em ko sổng nổi nữa. Suy nghĩ đó luôn ám ảnh em mấy hôm nay. Xin các mẹ cho em lời khuyên,em cám ơn các mẹ nhiều lắm. Và chúc các mẹ luôn hạnh phúc chứ ko khổ tâm như em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thì thấy mình nhát gan ấy, có lẽ tại mình nhát nên ko dám bỏ con bạn ạ...
Mình thấy có mẹ, bé trước 5 tháng đã mang bầu đứa sau. còn những 9 tháng để bồi dưỡng sức khỏe và tâm...