Em năm nay 24 tuổi . Chúng em định 2 năm nữa mới đám cưới . Nhưng tháng trước em và anh ấy có quan hệ với nhau . Nhưng chúng em không cho vô . Chỉ để bên ngoài thôi .và em cũng chưa bị mất .( em vẫn còn con gái ) những lần như vậy chúng em thường tiết ra chất nhờn . Và em có hỏi anh ấy có xuất tinh không . Thì anh ấy nói là không . Mỗi lần xuất tinh anh ấy cho ra ngoài hết chứ không cho vô trong . Nhưng anh ấy sợ là lúc xuất ra ngoài xong . Anh ấy lại làm tiếp . Và để vô tiếp nhưng không vô sâu .chỉ bên ngoài những lúc đó Em thường đi rửa nước liền và lau khô rất sạch sẽ như lúc đầu . Những lúc em sắp có kinh E thường đau bụng . Hôm đó em cũng đau nữa . Và mỗi tháng có .em thường có 2 lần . Và tháng đó em mới có 1 lần và hết . Chuẫn bị có tiếp . Nhưng sau chuyện đó ..em không thấy có gì hết . Tính từ hôm đó tới nay em trể 1 tuần rồi . Và em cũng ko có hiện tượng gì khác thường như ngực đau . Hay đi tiểu đêm gì hết . Em rất bình thường . Em chỉ sợ là sao lần này em lại không có kinh . Và em sợ mình có em bé trước khi cưới . Và em cũng không dám mua que thử . tháng rồi . Em đau bụng lần đầu và có kinh trong khoảng ngày 10. Ngày 11 ngày 12 ... Em chỉ có trong 3 ngày và sang ngày thứ 4 thì sạch sẽ . Tới khoảng 17 tự nhiên em đau bụng tiếp . Cứ lâu lâu nó nhói lên 1 ít . Như thường lệ thì em biết đó là dấu hiệu đau bụng kinh và vài bửa nữa em sẽ có tiếp lần thứ 2 .Nhưng từ hôm 17. 18. Em và bạn trai có qh thì em lại thấy nó ko có kinh nữa .trong thời gian này em vẫn đau bụng .. Và không có dấu hiệu gì khác thường .chỉ là thấy cái bụng to to thường ngày em ăn no cái bụng em cũng như vậy . Có khi nào em lo lắng quá nên thấy nó như vậy nên cứ tưởng. Là đang có baby .ngực em cũng ko có đau, ko thấy gì khác thường . Vì trước đó em có uống thuốc bổ . Ăn với ngủ nhiều nên cũng thấy hơi tròn tí . Từ lần đo em hay nhìn ngực mình thấy nó cũng to hơn tí . Mà em lại ko biết là nó to trứoc đó do em ăn ngủ nhiều hay là do em qh nên to . ... Em cũng nhớ là có nhiều lần vòng kinh sau cách vòng kinh đầu trong tháng của em có khi 1 tuần. Mới có ..cũng có lúc nó cách nhau 3 hoặc 4 ngày thôi . Tại lần này em và bạn trai qh ngay lúc bụng em đang đau . Nên em rất sợ .Trước đó 1 tháng . Em đi khám tổng quát và siêu âm . Người ta nói là . BUỒNG TRỨNG ( trái) CÓ 2 NANG ECHO KÉM d1 =21mm , d2 =23mm. * em có kinh lần đầu và hết rồi . Cách mấy ngày sau em qh và tiếp tục đau bụng .Qh trong chính giữa 2 chu kì kinh như vậy liệu có con không . ? . Bạn trai em nói là sẽ ko có em bé đâu . Vì anh ấy nói là anh ấy để bên ngoài, và để cạn , không cho vô sâu. xuất tinh ngoài . Nhưng em đọc nhiều ý kiến nói .chỉ cần xuất tinh gần cửa âm đạo là tự nó chui vào.và có nhiều người không bị rách màng trinh mà vẫn có con ..điều đó làm em suy nghĩ rất nhiều *Và cho em hỏi . Nếu bây giờ em không dùng que thử mà mua thuốc uống luôn . Liệu em có bị gì không . Từ lúc qh đến nay chỉ gần 1 tuần .nếu có thì trong bụng em hiện giờ nó chỉ là 1 cục máu nhỏ nhỏ thôi Hay là chưa có gì ? . Uống thuốc cho nó ra thì có sao không ...nguoi ta nói . Càng lo lắng thì kinh nguyệt càng không đều . Nhưng em ko biết phải làm sao hết . Vì đây là lần đầu em làm vậy .rất mong mọi người cho em câu trả lời . Để em yên tâm .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1