Ôi, sao viết nó lại khó thế, để nói cảm xúc của em về trung thu thì nhiều lắm. Trung thu với hồng với bưởi, nhớ nhất là cứ chuẩn bị trung thu ai cũng cố gom thật nhiều hạt bưởi về xâu vòng phơi khô để đốt chơi. Ngày đó trung thu thật giản dị, thật vui với những trò tự nghĩ. Bây giờ, trung thu vẫn vui nhưng trẻ bây giờ không phải tự làm đồ chơi như xưa, đồ chơi đủ sắc màu luôn có sẵn đầy đường rồi thành ra bố mẹ cũng không nghĩ đến việc tự làm đồ chơi cho con. Và em cũng vậy. Tuy nhiên kể từ khi WTT có cuộc chơi này, em lại thấy hứng thú vô cùng, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng làm lồng đèn, rồi bắt đầu cặm cụi làm cho con, làm giấu con vì nếu để con tham gia thì chắc chắn đèn không ra hình dạng gì. Tuy nhiên cái cảm giác hì hụi cắt cắt dán dán thấy mình như trẻ lại (hehe….).
Giờ em trình bày sản phẩm đầu tiên của em nhé! Sản phẩm của em đều dựa theo tiêu chí của Ban tổ chức: Lồng đèn không nhất thiết phải to lớn, cầu kỳ, đắt tiền...mà thể hiện sự sáng tạo, khéo léo, tiết kiệm, thân thiện với môi trường.
1. Nguyên liệu ( đèn này em tính ra mất đúng 1000VNĐ thôi ạ, quá rẻ!)
2. Quá trình thực hiện:
3. Sản phẩm:
Và thắp nên, lung linh chưa này.
Xong rồi ạ, ảnh em chụp ko hiểu sao nó cứ mờ mờ cả nhà xem tạm nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1