NGUYÊN LIỆU :


- Lá cau kiểng hoặc lá dừa


- 2 hộp nhựa (hoặc 1 hộp giấy cứng )


- Băng keo ,cắm nến,dao,kéo,kẽm


- 2 hoa sen vải


.


CÁCH THỰC HIỆN:


* Bước 1:


- Hộp nhựa thứ 1: dùng dao rọc bỏ thành hộp lấy khung xung quanh, chừa 2 đường cạnh song song 2 bên để liên kết khung.


http://


- Hộp thứ 2 cũng rọc lấy khung như hộp thứ 1 nhưng chừa lại phần đáy để đặt nến.


- Úp 2 mặt khung lại với nhau và kết dính bằng băng keo.


- Lá cau : rọc bỏ xương lá ,cắt lá lại cho gọn thành từng đoạn dây ngắn và thẳng góc,


có độ dài khoảng 20cm ,ngang 1.5 cm.


* Bước 2 :


- 2 tay cầm 2 dây lá xếp chồng lên nhau hình chữ thập .


- Sợi thẳng thứ 1 giữ nguyên ,sợi ngang thứ 2 xếp bên dưới sợi thứ 1 và có cạnh hình chữ thập 1.5 cm .


- Gập phần có cạnh 1.5 cm của sợi thứ 2 qua trái và qua phải trên sợi thứ 1.Gập phần thừa 1.5 cm của sợi thứ 1 chồng lên sợi thứ 2.


- Dùng phần đuôi của sợi thứ 1 xỏ vào phần vừa xếp và rút lại . Dùng kéo cắt bỏ phần ngắn hơn của sợi thứ 2 ,ta có một đoạn dây mới với một đầu xếp thẳng thớm.Xếp nhiều đoạn như thế .


* Bước 3:


- Đặt mặt của đầu dây bên ngoài ngay phần trên của khung nhựa ,vòng đuôi dây qua khung ,xỏ đuôi dây vào đầu dây và kéo xuống. Khung giữa và đáy cũng thực hiện như trên.


- Xỏ đuôi dây khung trên lồng đầu dây khung giữa,xỏ đuôi dây khung giữa lồng vào đầu dây khung đáy. Cứ thế xỏ đều quanh khung.


- Cuối cùng là trang trí che các cạnh lồi ra của khung nhựa


- Gắn hoa sen vải,cột dây kẽm làm quai xách là xong.


Với cách xếp này ,bạn hãy tận dụng những tờ lịch hoặc các tạp chí cũ (nhưng có màu sắc tươi đẹp )


và các hộp giấy cứng để làm cho bé thêm nhiều chiếc lồng đèn rực rỡ hơn. Bé sẽ rất vui thích khi tung tăng cùng chúng bạn với chiếc lồng đèn chính tay mẹ làm tặng cho mình.


“ thuyhienbonhim có tham gia viết bài “TRĂNG SÁNG TÌNH MẸ” (bên cuộc thi Mẹ kể con nghe : Trung thu của mẹ)- ( http://www.webtretho.com/forum/f850/trang-sang-tinh-me-555122/ ).


Đây là chiếc lồng đèn lá thuyhienbonhim xin dành tặng mẹ như lời cám ơn những điều mẹ hiền đã khổ công thắp lên cho tuổi thơ của mình biết bao hạnh phúc .


Cách thực hiện chiếc lồng đèn này không khó nhưng phải thật tỉ mẫn, nhẹ nhàng như hình ảnh ngày xưa mẹ dịu dàng góp nhặt từng niềm vui nhỏ bé cho con.Để đến hôm nay thắp lên ngọn nến vàng trong đêm trung thu mình cảm nhận được tình mẫu tử là vô bờ.


“ Ánh trăng như mắt mẹ hiền


Bên con có mẹ niềm vui đong đầy.


Có thể mẹ đã làm cho con chiếc lồng đèn rất giản dị nhưng tất cả tình mẹ đổ vào đấy như suối nguồn. Có thể ngay lúc ấy con trẻ chưa nhận ra tấm lòng bao la của mẹ nhưng một ngày nào đấy khoảnh khắc này sẽ làm con thơ chợt bồi hồi xúc động một khi nhớ về. Chúc mái ấm các bà mẹ sáng ngập niềm hạnh phúc.