Trung thu là gì nhỉ mà sao người ta bán nhiều đồ đẹp quá. Đây là mùa trung thu thứ hai của mình rồi nhưng mình vẫn còn mơ hồ về trung thu lắm. Dạo này mình thấy mẹ hay kể cho mình nghe về những mùa trung thu đã qua của mẹ. Trung thu của mẹ nghe sao có vẻ rộn ràng thế mà sao ở đây - nơi đất Hà Thành này mình chẳng thấy có tiếng trống thình thình, rộn ràng như trung thu ở nhà bà ngoại nhỉ? Chắc là tại chưa đến ngày trung thu đây mà. Mình thấy háo hức quá.
Qua những câu chuyện về trung thu của mẹ mà mình được nghe mẹ kể thì quê ngoại mình ngày xưa nghèo thật, tết trung thu đến ai cũng háo hức để được ăn bánh dẻo, rồi bánh nướng (dù chỉ là một miếng bánh nhỏ nhoi). Ở đây bây giờ chưa đến trung thu mà đèn ông sao, đèn lồng các loại rồi đến bao nhiêu là bánh được bán ở khắp mọi nơi mà mình thấy trẻ con (mà toàn là các anh chị lớn tuổi hơn mình đấy, hihi) hầu như đứa nào cũng được mua về chơi trông vui thật thế mà khổ thân mẹ mình ngày xưa chẳng có đèn lồng để chơi. Nhưng kể ra thì mẹ mình cũng có cái sướng lắm cơ. Vì ngày đó tết trung thu đến nhà ông bà ngoại có cái sân rộng ơi là rộng nên trung thu đến bà ngoại trải chiếu ra giữa sân rồi mang bưởi và bánh kẹo ra rồi cả nhà ngồi phá cỗ, "trông trăng" và nghe bà ngoại kể chuyện về chú Cuội và chị Hằng. Mới được nghe mẹ mình kể chuyện về những ký ức trung thu xa xưa của mẹ thôi thế mà mình cũng thấy háo hức ghê. Nhà mình ở đây thì chẳng có sân để cả nhà ngồi chơi "trông trăng" và phá cỗ; nhưng mẹ mình bảo sẽ cho mình lên sân thượng ngồi và mình cũng sẽ được mẹ kể cho nghe những câu chuyện về chú Cuội và chị Hằng.
Ôi chao, chỉ cần nghĩ đến việc mình được nằm gối đầu lên đùi mẹ, ngắm trăng sao trên trời, nghe mẹ hát bài "chiếc đèn ông sao" rồi lại nghe mẹ kể chuyện,... mình đã cảm thấy trong lòng háo hức biết nhường nào. Trung thu ơi, hãy đến nhanh lên nhé. Mình cũng chỉ ước sao tết trung thu được bố mẹ cho về ngoại chơi để mình được vui chơi với các anh chị trong xóm và cũng là để được cùng gia đình quây quần bên mâm cỗ trung thu vào lúc trăng tròn,.. ôi nghe sao mà lòng mình đã thấy ấm cúng biết bao!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhớ trung thu xưa lô đùa phá cỗ trên mặt đê.dù hồi...
Cảm ơn mẹ Hoa_Sữa_tháng_10 nhé. Trung thu ngày xưa dù thế nào mình vẫn thấy nó êm đềm,...
Cảm ơn mẹ bongmun đã động viên nhé. Chúc mừng mẹ bongmun đã...
Cảm ơn mẹ nó đã ghé đọc bài viết...
Hic hic. Được mẹ CN khen suốt thế này mình nghe cũng thấy mát lòng lắm lắm. Hihi. Nhưng có lẽ bài...