"2 cha con đi chơi và mang về 1 cái đèn ông sao to hơn lòng bàn tay. Và hắn bảo chiều nay sẽ tự làm cho con gái 1 cái đèn ông sao thật to.
Thế rồi, từ chiều tới tối, hắn hì hục đẽo gọt, chuốt tre này nọ. Trong lúc hắn làm thì mình thi thoảng chạy ra ngó tí để kiểm tra trình độ.
Rồi hắn bảo những thứ này với hắn quá chuyện nhỏ nhặt, cái ngày xa xưa nhà nghèo không có gì chơi trung thu, hắn làm vài thứ chứ đâu chỉ cái đồ này.
Rồi hắn than thở rằng đúng là khéo tay thì vất vả, cái gì cũng bị gọi đến tên.
Và hắn còn bảo sau khi làm xong cái đèn như này:
- Em ạ, đây là cái đèn ông sao đắt nhất Hà Nội đấy..
- Đắt là sao ?
- Là vì, cái ông sao sáng nay anh mua cho con, có 6K thôi, nhưng cái đèn này, anh đã mua hết 36K tiền giấy , cộng thêm 2 cái cán chổi của ông nội làm khung.
Và cái nữa nó làm cho đắt hơn mọi cái đèn khác, đó là mất 3 tiếng để hoàn thành. 3 tiếng đó, ba làm được gần 2 bài báo, mỗi bài vài trăm K. Thế chả là đắt nhất Hà Nội là gì ????
Thảo nào mãi mà nhà mình không giàu nổi, hihi. Con gái thì 2 hôm nay đi đâu cũng khoe ba con làm 1 cái đèn ông sao khổng lồ. "
Ngoài giấy và que tre ở trên còn có thêm dây thép và hồ dán nữa :p. Đây là hình ảnh đèn đã vào khung:
Giá để giữ nến rất chắc chắn :D
Bắt đầu dán giấy:
Và cuối cùng, hoàn tất tác phẩm, thử so với đèn ông sao hàng Mã xem nào:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn qua nhấn nút Cám ơn ủng hộ bé nhà mình 1 vote nha.
nhà mình qua ủng hộ em gấu nhé