Cách đây hơn 2 năm nhà em đón thêm một thành viên mới, 1 con chuột vô cùng dễ thương. Và cũng kể từ đó em nhìn hình ảnh con chuột không còn đáng ghét như trước nữa, tự nhiên lại thấy con chuột cũng hay đó chứ,hehe.... Và cũng chính vì thế mà em nghĩ ra làm một cái lồng đèn hình con chuột cho con trai, tuy nhiên khi mẹ làm xong hỏi con "Đố con biết con này là con gì?" "Con mèo ạ!" .....Trung thu năm nay con lớn rồi, con biết nhiều thứ rồi, hi vọng những chiếc đèn lồng mẹ làm sẽ là một kỷ niệm đẹp cho con về tuổi thơ :LoveStruc:


1. Nguyên liệu



2. Quá trình làm


3. Sản phẩm


4. Thắp nến