Viết cho Phương 8/3


Bồ tèo này, mỗi lần hình dung về bồ 8/3 tớ lại nhớ đến 1 con bé với cái áo dài nhún nhẩy và đôi mắt cũng nhún nhẩy. Bồ bước vào giảng đường đại học hình như không chấp nhận sự mờ nhạt, lúc nào cũng phải có một cái gì gây ấn tượng cho cái lớp văn K51 vốn yên bình như một làng quê xa xôi. Bồ mang theo cái giọng Nam Định ngọt ngào và điệu đàng không kém gì các trang phục mà bồ chọn. Thú thực, dù có ghen tị với nhan sắc của bồ đến mấy, tớ cũng phải công nhận là bồ thật đẹp và rất nữ tính.


Hôm nay 8/3 tớ nịnh bồ chút xíu đấy, chén nửa quả dưa bở thôi, còn để bụng ăn cơm nhé cưng.


232316


Thấm thoắt 2 đứa đã rời giảng đường đại học được 7 năm rồi bồ nhỉ. Thời gian trôi qua, có lúc vui lúc buồn, có khi cười đùa vui vẻ khi dỗi hờn trẻ con nhưng hầu như hai đứa luôn đồng hành bên nhau. Nhiều khi tớ nghĩ, tụi mình như là có duyên nợ vậy, phải không bồ? Ra trường bồ về trường Nguyễn Khuyến, tớ về Chuyên Thái Bình, rồi hai đứa lên Hà Nội, cùng vào dạy Việt Úc với nhau, rồi giờ cùng ra làm công ty với nhau. Nếu đó là số phận thì xin cảm ơn cuộc đời vì sự xếp đặt đó, xin cảm ơn cuộc đời vì đã cho hai đứa khoảng thời gian đủ để hiểu về nhau và tin tưởng nhau. Xin cảm ơn tất cả những giấc mơ, tất cả những khát vọng nghề nghiệp đã kết nối chúng ta ngày càng chặt chẽ, xin cảm ơn tình bạn đã tặng chúng ta những giây phút ngọt ngào của sự chia sẻ. Cảm ơn bồ vì bên bồ tớ luôn được là mình với những đam mê không phải che giấu, những xúc cảm không phải ngượng ngùng, những cái không hoàn hảo không phải xấu hổ.


Bồ à, mình cùng cố gắng thật nhiều nữa nhé, để “đứa con” chung của hai đứa – chương trình luyện viết văn miêu tả và phát triển ngôn ngữ- sẽ đến được với học sinh nhiều hơn, hữu ích hơn. Cầu chúc cho bồ, người bạn đồng hành xinh đẹp của tớ, ngày 8/3 hạnh phúc và trái tim ngập tràn bài ca hy vọng.


Cô bạn gái cũng xinh đẹp (là lá la) của bồ: Thu Ngân