Tình yêu thật giản dị …


Trong cuộc sống đôi khi một cái gì vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và cảm nhận được điều đó quan trọng và thực sự có ý nghĩa biết bao nhiêu đối với mình như tôi bây giờ…


Có những lúc tôi thì thầm tự hỏi


Không biết rằng anh có nghĩ đến tôi không


Tôi và anh cùng sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê của miền đăk lăk, miền quê đầy nắng cháy, gió và sỏi đá. Hai đứa yêu nhau từ thời học phổ thông, cuộc sống lúc này tuy thật khó khăn nhưng chúng tôi yêu nhau tha thiết, lúc nào cũng được bên cạnh nhau. Hai đứa từng làm lời thề non hẹn biển và thề rằng dù có như thế nào đi nữa mình cũng sẽ mãi ở bên nhau. Tôi từng nói sẽ không bao giờ rời xa anh cho dù bất cứ lí do nào xảy ra. “Dù sông có cạn, đá có mòn” đi chăng nữa, tình yêu không bao giờ thay đổi. anh nhìn tôi âu yếm và chỉ tay về cuối đường chân trời rồi khẽ hôn tôi say đắm, anh khẽ thì thào bảo tôi “đó là tình yêu của trẻ con”.


Hai đứa tôi cùng quê, cùng lớn lên tại một vùng đất, cùng học lớp, cùng chung một hướng. Bây giờ cùng chung một gia đình. Nhưng tôi không thể nào quên một kỷ niệm mà hồi hai đứa còn đi học. Đúng vào ngày 08/03 năm 2004, hai đứa cùng chung một nhóm bạn, bạn của anh ấy cũng là bạn của tôi. Có một đứa tên Nguyệt là bạn rất thân của hai đứa, thế là ngày hôm đó tôi và Nguyệt cùng đi chợ, anh âm thầm gọi Nguyệt ra để gửi Nguyệt đi chợ mua quà tặng cho tôi vậy mà đâu có biết là mua quà cho ai, thế là tôi và Nguyệt cùng lựa món quà đó. Tôi đâu có biết món quà đó anh lại tặng cho tôi. Thế là vào đêm đó anh ấy đã đêm đến tặng cho tôi món quà mà tôi và nguyệt đi mua, đưa món quà mà mình ngạc nhiên, không hiểu sao món quà này giống với quà tôi và Nguyệt đi mua vậy mà anh không nói lên được lời nào cả. Chỉ nói tặng em món quà ngày 08/03 nè. Thế là xong, nhưng trong lòng tôi không bao giờ quên món quà đó cả. Vì món quà đó mà tôi đã âm thầm yêu anh ấy, Anh ấy là một người thật là giản dị không đua đòi như bao người khác. Hai đứa ở bên cạnh nhau cũng nhiều nên không có một bức thư tình nào cả, tâm sự thì nhiều nhưng chẳng biết viết gì hết. Vì thê thấy các bạn Đăng ký “cuộc thi viết ngày 8/3 ”.Mình cũng đăng ký cùng.


Nguyễn Thị Thu


SN:18/03/1985


ĐC: Công ty TNHH Nam Thuận. Km7, Ql26, P Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk


ĐT:0985558264