Mình và bạn đã là bạn thân của nhau 13 năm. Tụi mình thân nhau ngay từ ánh nhìn và câu nói đầu tiên. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, đong đầy biết bao kí ức tuổi học trò. Rồi ra trường, mỗi đứa mỗi nơi, đứa thì lóc cóc với những con số khô khan của ngành ngân hàng, đứa lại ướt át lãng mạn bên tà áo dài thướt tha để làm 1 cô giáo dạy Văn. Nghe có vẻ chẳng có gì liên quan, vậy mà, như là tình thân, chúng mình luôn ở cạnh nhau mỗi lúc buồn-vui, khổ đau hay hạnh phúc.


Đây là bức ảnh bạn và mình tại 1 đồng cỏ ở quận 7. Lúc này cả 2 đứa mình đều còn độc thân vui tính, thường xuyên tụ tập, hú hí cùng nhau.


Bạn và mình đều cùng sở thích chụp hình nên 2 đứa thường rủ nhau đến những nơi có cảnh đẹp và "nhờ vả" bạn bè, người yêu ghi lại những khoảnh khắc…trước khi tuổi già đến của bọn mình.


"Giờ bạn thì vẫn còn trong giai đoạn yêu đương tìm hiểu, còn mình thì đã là gái 1 con rồi. Đôi khi tủi thân cho những bận rộn, già nua của mình lắm,nhưng mà 2 đứa vẫn cứ yêu thương nhau. Bé nhà mình còn gọi bạn là “mẹ Chi” nữa í. Nhiều lúc sóng gió trong cuộc đời, tôi biết mình không lẻ loi. Cám ơn bạn vì đã luôn ở bên tôi.


ID : rubychuot