Phải nói là tìm một món quà tặng vợ còn khó hơn hái sao trên trời. Mua hoa thì vợ nói là phí phạm, mua đồ ăn thì vợ nói sang, mua đồ lưu niệm thì vợ nói sến. Sau bao nhiêu ngày dò hỏi mình nảy ra ý định tự tay làm món gì đó tặng vợ, chắc chắn nàng sẽ mỉm cười vì chồng tiết kiệm, giỏi giang và lãng mạn
Mò mẫm trên mạng hồi lâu thấy có tấm thiệp dành cho phụ nữ hay hay:
Thế là mình bắt chước làm theo và sau đây là thành phẩm:
Đây là hình cái bánh ( tôi nghĩ thế ) vì không tiện ra chợ nên tôi tự chế thêm một chút. Phần nhân bánh vì không có ruy băng nên tôi lấy thun luồn quần. Còn trái sơ ri tôi không biết làm bằng gì nên lấy nút áo khoát của vợ gắn vào. dĩ nhiên để ấn tượng hơn một chút tôi lấy thêm miếng ruy băng đen còn dư gắn vào phần đế bánh.
Xong, tác phẩm hoàn hảo đến nỗi khi vợ tôi nhìn thấy không nói nên lời và cứ theo hỏi mua ở đâu thế. Chắc chắn nàng rất hạnh phúc vì có người chồng giỏi giang như tôi
:Laughing::Laughing::Laughing: tấm thiệp được làm từ thun luồn quần và cúc áo của vợ. Mắc cười không chịu nỗi. Nhưng mà đẹp lắm và ý nghĩa nữa. Vợ của bố...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
P/s: Ông chồng nào...