Tà áo dài trắng tinh khôi luôn tạo nên vẻ đẹp kiêu sa cho phụ nữ Á Đông, trong đó có mình!
Thật tự hào khi mặc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam đi lễ chùa đầu năm. Dù đã có bé 2 tuổi nhưng mình vẫn rất tự tin khi diện áo dài.
Đỏ là màu sắc yêu thích của mình. Sự rực rỡ , tươi trẻ và năng động của sắc đỏ cho mình cảm giác tự tin ở mọi lúc mọi nơi. Bước sang tuổi 26, mình vẫn nghĩ mình đang còn trẻ, rất trẻ để diện những chiếc đầm đỏ tươi tắn này!
Màu cam tươi mới, nồng nàn của những chiếc đầm ngắn tạo cho mình sự nổi bật và tận hưởng sự tự tin. Vẻ đẹp xuất phát từ tâm hồn, từ nụ cười, từ tình yêu với cuộc sống này!
Hình chụp tháng 12/2011 nhân kỉ niệm 6 năm quen nhau với ông xã.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
ặc, chị làm em muốn độn thổ quá, chưa tới 1m60 thì photoshop...
hhe, tấm ấy là gần HOT thôi, còn vài tấm HOT hơn nữa nhưng em ém rùi:))
thanks chị à, em thấy...
công nghệ photoshop bây giờ tiến bộ lắm ạ:)):)), hình ấy em...
thanks c ạ!
Em rất thích. Chị gái mặc áo dài đẹp lắm ạ, vote cho chị...
em tâm đắc tấm đó lắm, đợi xây...