Một ngày tháng 3 ,tan buổi dạy chiều,em thong dong chạy xe trên phố.Phố đông rộn ràng bước chân và ngập tràn sắc hoa nhắc em lục lại cái ý niệm về thời gian và ngày tháng . Điện thoại rung rung báo tin nhắn:"Em về nhà sớm nhé!".Em mệt mỏi khi nghĩ đến những bữa tiệc chung cùng đám bạn bè anh trong những ngày lễ,ngày kỉ niệm của chính chúng ta.Em không biết mình sẽ gắng gượng đi cùng anh như thế đến bao giờ!
Lòng lại nặng chĩu quay xe về nhà.Cửa vẫn khoá,mọi thứ yên ắng lạ thường!Em mở cửa bước vào phòng .Một cảm giác ấm áp , ánh nến lung linh nhuộm vàng căn phòng nhỏ.Thoang thoảng mùi hương của hoa hồng bạch -loài hoa em yêu thích.Em hồi hộp mở tấm thiệp:"Chúc mừng bạn ngày quốc tế phụ nữ nhé!Nếu bạn được tặng quà rồi thì hãy mở tiếp tấm thiệp gắn trên chuông gió ,nếu chưa được tặng ,bạn hãy đi tiếp tới góc bàn trang điểm"
Em nhìn lên chiếc chuống gió đang đu đưa,xoay xoay tấm thiệp nhỏ đầy bí ẩn"Từ ngày lấy chồng,những ngày lễ mình đâu có quà của ai"...
Em tiến gần lại bàn trang điểm .Những dòng chữ quen quen trên giấy note gắn trước gương"Bạn có hồi hộp không?Hãy mở ngăn kéo ra nhé"
Em tò mò làm theo.Trong ngăn kéo một hộp quà nho nhỏ"Quà gì vậy ta?" Em háo hức mở ra ,thêm một tấm thiệp hình trái tim"8/3 này bạn có niềm vui gì mới không,nếu có có hãy mở tiếp ngăn kéo tủ đứng nhé!"Em bật cười và thực sự hứng thú với trò chơi thú vị này!
Trong ngăn kéo tủ đứng lại thêm một tấm thiệp với những lớp giấy bọc đủ sắc màu càng làm em sốt ruột.Sau 5 lớp giấy gói là một dấu hỏi lớn:"Bạn có một món quà,bạn đoán xem là gì nào...Bây giờ bạn hãy tiến đến giá sách. Quà của bạn ở ngăn thứ 2 nhé.Bạn mở quà rồi quay lại tấm thiệp trên chiếc chuông gió nhé"
"Oà, đây rồi,"em thích thú với gói quà trên giá sách,mong đợi hồi hộp như trẻ thơ được bóc quà! Một tuýp kem chống rạn da hiệu Vichy và "Quyển sách nhỏ của thượng đế dành cho các bà mẹ"- của Kim Dân...Em rưng rưng vì cảm động và nghĩ tới thiên thần đang lớn dần trong bụng mình!Rồi anh lại xuất hiện với một nồi lẩu và các món ăn xếp thật cầu kì ,toàn trái tim là trái tim nhé! Ôi chồng mình đấy ư?Thay vì kéo em theo những bữa tiệc tùng ,quán xá cùng bạn bè như bao lần khác thì hôm nay anh lại dành cho em những điều thực sự bất ngờ và đặc biệt
Đó là một ngày lễ đáng nhớ trong đời em -ngày của những cảm xúc xáo trộn,lo lắng,hồi hộp bất ngờ và lưu lại nhiều nhất là niềm hạnh phúc vì mình là một người phụ nữ được yêu thương,là vợ là mẹ!
Bao năm trôi qua ,không phải ngày nào cũng là ngày hạnh phúc,ngày bình yên.May mắn thay hôm nay nhờ cuộc thi "Nhật ký 8-3" em có cơ hội để lưu giữ lại kỉ niệm đáng nhớ về một ngày đặc biệt để thi thoảng nhấm nháp những yêu thương thi vị, để bỏ qua những giận hờn, để cảm thông và để hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong hạnh phúc của chúng mình."Cám ơn anh vì một ngày 8-3 đặc biệt!"