Vừa ra tết, vợ quyết định nộp đơn xin thôi việc, trong một tháng sẽ bàn giao lại cho mọi người toàn bộ sổ sách chứng từ và vẫn kịp tham gia đợt kiểm toán năm cũ, để không làm khó đồng nghiệp, chẳng ai chê trách được vợ điều gì. :)


Vợ xin nghỉ cũng vì công việc có quá nhiều áp lực từ sếp và sự chèn ép từ đồng nghiệp, vợ không còn thời gian dành cho gia đình, nhìn con cứ còi cọc vợ không đành lòng. Đã bày tỏ từ trong năm cho chồng thấu hiểu, nên giờ chồng chỉ nắm tay vợ thật chặt mang đến cho vợ cảm giác bình an. :|


Hàng ngày cho con đi lớp, về vợ bắt tay vào thu dọn nhà cửa, lên mạng để cập nhật tin tức và kiến thức. Với kinh nghiệm làm về tài chính kế toán cộng với khả năng sử dụng tốt tiếng Anh, vợ đi dịch thuê tài liệu và nhận làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho các công ty nhỏ. Dầu vậy, đôi lúc vợ vẫn mặc cảm mình là đứa thất nghiệp, kém cỏi.


Chồng đùa “Em vẫn có nghề nội trợ đấy thôi, không vinh dự à? Còn có chức quản gia to vật nữa chứ” :x


Vợ lại cười và tự nhủ “Chỉ cần nụ cười rạng rỡ của chồng cùng tiếng cười trong trẻo của con, vợ nghĩ mình sẽ tự tin vượt qua những khó khăn trước mắt”. :-*


Dạo này chồng đi sớm về muộn liên tục, hình như chồng đã nhận làm thêm việc ở công ty khác nữa. Vợ buồn và tiếc những giây phút quây quần ở nhà cùng dậy dỗ và chơi đùa với con. Tim vợ thắt lại vì thương rồi cũng không tránh khỏi những phút giây tủi thân, nghi ngờ, ghen tuông, chồng đi đâu, làm gì… :(



Ngày mùng 8/3 đến gần vợ càng thêm chạnh lòng. Mọi năm ngày này nhà mình vui lắm. Vợ được đi liên hoan cùng công ty, được nhận được bó hoa lộng lẫy từ đồng nghiệp, được nhận quà và hoa hồng của chồng… Năm nay có lẽ là không gì cả, mọi chi phí sẽ bị xén bớt để tiết kiệm. ;)



Tối 7/3, con đã ngủ, chồng ôm vợ vào lòng rồi từ từ phân bua vì sao gần đây chồng hay về muộn và thường đi vào cuối tuần.


Ra là, ông anh họ vốn giàu kếch sù, với bộ óc nhanh nhạy, sắc bén, anh phán đoán bất động sản sẽ thoái trào nên đã rút vốn từ trước đó để lui về đầu tư vào sản xuất. Anh thân một bác sỹ giỏi vốn có nhiều công trình nghiên cứu phục vụ ngành y dược, họ bắt tay nhau để đi vào sản xuất thực tế phục vụ cho các bệnh viện.


Biết chồng có năng lực ở lĩnh vực này anh ấy tìm về tận nơi để mời. Vì còn bận việc ở công ty hiện tại nên chồng chỉ nhận lời làm ngoài giờ giúp anh, ai ngờ càng làm càng say mê, bởi từ hồi còn là sinh viên Hóa chồng có tham gia một vài đề tài, đây chính là cơ hội chồng hiện thực hóa ước mơ ngày nào. Chồng nói anh thực sự đam mê công việc này, hiện nó tiến triển tốt, có tương lai vì đã được bao tiêu đầu ra sản phẩm.



Và giờ họ rất cần một người có đầu óc, dày dặn kinh nghiệm quản lý mảng tài chính: “Anh quyết tâm làm thật tốt cũng là vì muốn mang đến niềm vui được làm việc cho vợ đấy”. Vợ nghe mà thấy bất ngờ lắm lắm. :)


Mùng 8-3 năm nay vợ càng hiểu rõ rằng, mình đang có một vật báu. Nhìn bông hoa hồng đỏ thắm đặt trên tờ giấy làm vợ chợt nhớ đến Valentine cách đây bốn năm, chồng viết “Em lấy anh nhé!” còn giờ đây tờ giấy ghi “Vợ giúp anh nhé!” đó cùng là những khoảnh khắc trao gửi yêu thương mà không bao giờ vợ có thể quên @};-