Mẹ yêu! Mẹ luôn có mặt mỗi khi con cần đến mẹ.Mẹ luôn giúp đỡ,bảo vệ,lắng nghe,khuyên bảo và nuôi dưỡng từ thể xác đến tâm hồn của con.Mẹ luôn cố gắng để căn nhà mình luôn đầy ấp yêu thương mỗi giờ mỗi ngày.Ít nhất tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm về mẹ và tôi.Bởi vì những năm tháng luôn được bên cạnh mẹ,luôn được mẹ yêu thương dìu dắt thật là may mắn.Nhưng không có lời nào thay thế và có thể nói lên hết lời được sự hy sinh mà mẹ đã dành cho con.


Con cảm thấy con cũng giống như bao người khác,gia đình luôn luôn là điểm tựa để con có thể vững bước hơn trong cuộc sống,nhất là tình yêu thương của mẹ dành cho con.Con luôn thấy mình thật may mắn và thật hạnh phúc khi còn mẹ bên cạnh.Hạnh phúc của con là mẹ đó mẹ ơi!cuộc đời của mẹ là một chuỗi ngày đầy gian truân và thật vất vả,con đã lớn lên cùng với những giọt mồ hôi trên nương rẫy,trên những luống rau...mà mẹ đã làm lụng biết bao nhiêu cực nhọc,những tháng ngày vất vả mà mẹ phải chịu đựng không một tiếng than thân hay trách phận.Những kỷ niệm ấy sống dần theo con năm tháng và đến bây giờ con vẫn còn nhớ mãi.Lòng mẹ thật bao la biết mấy.Giờ con mới hiểu và thương mẹ biết bao.Cứ đến mổi mùa xuân là con lại sợ mẹ sẽ già thêm một tuổi và con lại sợ mẹ sẽ không còn bên con mãi mãi nữa.


Hôm nay là ngày 8tháng 3,con mới có dịp thổ lộ tình cảm của con,những lời mà con muốn nói với mẹ thật lâu nhưng con chưa dám.Mẹ ơi!con thấy mình hạnh phúc lắm vì mẹ còn sống bên cạnh con.Được có mẹ luôn an ủi con luôn dìu dắt và động viên con,con rất tự hào vì luôn có mẹ.Mẹ ơi!hãy sống mãi bên con nhé,chúc mẹ nhiều sức khỏe,đây cũng là món qùa tinh thần con gởi đến mẹ,mẹ hãy nhận lấy.Con yêu mẹ nhiều