Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ngày của mẹ? Sao bây giờ vẫn con xa xôi lắm với những bà mẹ ở quê. Nhưng bà mẹ chân lấm tay bùn thì đâu có được hưởng trọn... Xem thêm
CM ai cũng viết cảm động quá. Mà cái này là cuộc thi hay là mục để CM bày tỏ tình cảm với mẹ vậy, BTC?:Thinking:
Ngày nào con còn là một cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên hay vùi đầu vào ngực mẹ khi muốn xin điều gì. Vậy mà, thời gian thấm thoát thoi... Xem thêm
Đọc bài của các mẹ mà mình muốn khóc, muốn bỏ hết tất cả để về nhà với mẹ ngay:Sad:Ai bảo "chồng gần k lấy đi lấy chồng xa" làm... Xem thêm
Xin gửi lời chúc mừng chân thành đến toàn thể anh em trong diễn đàn. Chúc cộng đồng chúng ta ngày càng lớn mạnh, chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích và hỗ trợ nhau hiệu quả hơn trong công việc cũng như cu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đây là nơi để...
cũng nhớ đến mẹ ,quan tâm chăm sóc mẹ,cám ơn chủ top
đã mở ra topic có ý...
Mẹ...!
đây là lần đâu tiền con dành cho mẹ 1 cái entry.
hôm nay con có 1 cái...
Vậy là thêm một năm nữa trôi qua, ngày của mẹ lại đến thật gần... Đứa con gái ở xa xôi này không nguôi nỗi...
khuôn mặt mẹ có nhiều nếp nhăn,con thật chạnh lòng cứ cầu mong
phải chi có phép màu nào đó làm cho...
Sáng nay mình mới vừa nói chuyện với em gái mà thấy thương mẹ quá. Dạo này mẹ bị đau khớp đi lại không nổi,...