Chồng mua 1 gói xúc xích dã chiến loại to, quyết tâm ăn cơm với xúc xích chờ ngày vợ khỏi.
Bát đũa sạch trên giá còn cái nào lấy xuống dùng hết, lại còn cười cười "đây là cái thìa cuối cùng", chết mất, kết quả bát đũa 3 ngày không rửa, thức ăn thừa+rác thối um tùm lùm huhu.
Quần áo, tất bẩn vứt lung tung. Hiện trường nhà cửa không dám mô tả nữa.
Chồng mua hoa quả cho vợ bổ sung vitamin, nhưng KHÔNG MẶC CẢ, mua quýt đắt gấp đôi vợ mua, còn kêu quýt xịn (nhìn như nhau mà), đấy là mình còn không đủ can đảm hỏi xem cam thì bao nhiêu tiền hự hự.
Từ giờ không học tập và làm việc noi gương các chị vợ đảm nữa. Quyết tâm làm vợ đoảng. Xin thề xin thề.
Tối qua vợ lại bị tụt huyết áp, người lạnh toát, chồng sơ cứu nhét vào mồm vợ 2 cái bánh, bôi dầu tóe loe, 1 lúc là vợ lại cười phe phé.
Uh thì vợ chồng son, tết này Chích Bông chào đời, nhất định huấn luyện lại bố nó.