Nó- một đứa con gái cá tính, nhí nhảnh, thông minh và yêu đời- và không xinh. Năm thứ ba đại học, vẫn chưa có mối tình nào chính thức vắt vai; còn cái tình cảm thoáng qua thì có lẽ không kể được. Mặc dù cũng nhiều anh dòm ngó nhưng chắc do duyên số thế nào mà chưa đâu ra đâu cả. Và với cá tính của nó, không thích là không thích chứ không ỡm ờ được.


Nó có cô bạn thân học cùng đại học, lại ở cùng kí túc xá, mỗi lần đi uống nước với anh nào là về kể cho cô bạn nghe. Người nào nó cũng tìm ra nhược điểm.


Rồi cô bạn nói "Tao sẽ giới thiệu cho mày một anh vừa đẹp trai, thông minh, lại giỏi- chắc sẽ đối đáp được mày". Nó hí hửng lắm, chờ đợi mãi. Rồi nó bẵng quên.


Một ngày chủ nhật mưa tầm tã, nó vừa từ nhà chị gái trở về kí túc, ướt như chuột lột, đúng lúc ấy cô bạn xuất hiện ở cửa phòng nó: "Mày ơi, anh ấy đến!"


"Ai?"


"Anh mà tao định giới thiệu ấy"


"Hâm à? Sao đến vào trời mưa gió thế này?"


"Tao không biết, nhưng giờ mưa tạnh rồi còn gì. Tao đợi ở dưới nhé!"


Nó tắm vội và lật đật chạy xuống nhà ăn ở kí túc xá, vừa bực mình, vừa buồn cười, vừa háo hức gặp xem cái lão dở người ấy là ai mà đến đúng vào hôm mưa gió thế này.


Anh chàng dáng hơi thư sinh, hiền hiền, ít nói, da trắng môi đỏ- Nó vô cùng ghét ai da trắng môi đỏ vì da nó không trắng và môi nó không đỏ.


Nó là người nói từ đầu đến cuối, kể huyên thuyên đủ thứ chuyện. Còn anh chàng chỉ ngồi gật đầu, cười duyên. Đúng tuýp người nó ghét. Rồi cũng kết thúc cuộc gặp, không có ấn tượng gì.


1 tuần sau, đang lọ mọ trên mạng thì gặp cô bạn


"Này, anh xxx add nick mày sao không được"


Nó đang miên man suy nghĩ, chat linh tinh với mấy người bạn, bỗng thấy vui vui. À, té ra cũng có kẻ quan tâm đến mình cơ đấy. Mặc dù nó là người chủ động, cá tính nhưng trong mấy cái chuyện làm quen thế này, lúc nào cũng muốn người ta phải chủ động. Đúng là con gái...!


"Thế à? Nick của anh ấy là gì?"


Nó vội vàng add nick người kia vì sợ người ta nghĩ nó kiêu. Ai dè, sau này nó mới biết cô bạn cũng nói với người kia "Anh xxx ơi, ... nó add nick anh mà không được"- Nó mà biết trước câu chuyện như thế này thì đừng hòng nhé.


Rồi chat, hàng ngày. Nó ở kí túc xá, quy định mỗi ngày chỉ được vào quán online 20 phút thôi (giá 1000đồng), vừa là để khống chế thời gian và cũng vì sinh viên nghèo- ăn cơm bụi có 3000-5000đ/1 suất mà chat cả tiếng đồng hồ thì nó phải nhịn ăn mất. Thế mà mỗi ngày cứ chat 30'- 1,5 tiếng. Ra khỏi quán, đầu óc nó mụ mị vì những câu chuyện phiếm, nhưng lại thấy vui vui vì được nghe những bài hát hay, xem những clip người kia gửi mà ngày ấy nó dốt IT không biết download ra sao. Cái quan trọng hơn, nó phát hiện ra bên trong con người hiền hiền ít nói kia là cả một thế giới nội tâm, 1 con người hoàn toàn khác xa so với những gì nó gặp bên ngoài.


Thời gian cứ trôi... kể từ ngày gặp mặt lần đầu tiên, sau đó có 1 hôm đi uống nước cùng, không phải anh chàng rủ mà vô tình gặp vì anh chàng đến sửa máy cho con bạn. Hai người cứ nhạt nhòa thế, chẳng là gì.


Rồi nó sang Trung Quốc 1 tháng hè, có chat 1 lần với anh chàng. Khi nó trở về, nó có mua quà cho anh ấy, nhưng không tặng.


Rồi nó biết anh ấy tốt nghiệp, nhắn tin qua yahoo: "Anh dạo này khỏe không? Anh về xxx làm việc à? Khi nào lấy vợ nhớ mời em nhá. À, em dùng số này xxx, có dịp gọi cho em"


.... Thời gian trôi qua. Nó cũng bẵng quên anh chàng....


... Đúng mùng 8/3, nó đang vật vờ ở kí túc xá, mọi người đều đi chơi hết. Tự dưng nó có tin nhắn


"Anh xxx đây, em rảnh không? Đi chơi nhé!"


Không có ai rủ đi chơi nên nó đồng ý luôn "Ok"


Nó háo hức mặc đồ, háo hức vì ít nhất cũng có người rủ nó đi chơi trong cái ngày này.


"Tặng em này"- 1 bông hồng- hình như đây là lần đầu tiên nó được 1 người con trai mà nó không ghét tặng 1 bông hồng...


Nó vứt vội bông hồng trên phòng rồi lang thang cùng anh chàng.


Sau này nó mới biết là trong túi anh chàng có 30.000 đồng, 10 nghìn dùng để đổ xăng, 10 nghìn bông hồng tặng nó. Còn 10 nghìn trong túi. Nó mà biết vậy thì nó sẽ vào quán ăn cho đáng đời, xấu hổ thì thôi...


Rồi nó yêu người khác- Rồi nó và người ấy lại chia tay...


...


Và giờ thì nó và anh chàng ấy đã cưới nhau được gần 1 năm. Mùng 8/3 năm nay, sẽ đặc biệt hơn mọi năm vì nó có 1 thằng ku trong bụng mà nó đang mong rằng thằng ku ấy giống y như anh chàng mà nó từng ghét. Và giờ anh chàng ấy không da không còn trắng nữa vì cố tình để bắt nắng- cho cân với nó :)