"Loài hoa păng-xê đem sắc hương gửi theo mây gió ..." Câu ca này đã đi vào lòng người không biết đã bao nhiêu thế hệ .
Hoa păng- xê còn gọi là Tử La Lan ,loài hoa nhỏ bé nhưng làm mê đắm biết bao nhiêu người .Người ta bảo rằng màu hoa păng-xê là màu hoa của tình yêu dang dở ,màu của nhung nhớ, thủy chung .Đại thi hào Shakespeare từng gọi loài hoa này là " tình yêu vu vơ ". Thân mảnh mai ,yếu ớt ,vòng đời ngắn ngủi , nhưng loài hoa này mang sức sống mãnh liệt khôn cùng .Hạt giống hoa nhỏ xíu ,mọc lên thành cụm nhiều màu sắc ,mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua là tưởng như có hàng vạn cánh bướm nhỏ tung bay, nhảy múa.
Tình yêu cũng giống như những bông hoa păng-xê kia ,khi thì sục sôi, mãnh liệt ,khi lại phủ lên mình màu tím u uất ,thủy chung ,chờ đợi .Thế nhưng càng nhiều màu sắc lại càng khiến cho tình yêu thêm đẹp,cũng như những bông hoa kia góp thêm hương sắc cho cuộc đời.
Không rực rỡ,kiêu sa như hoa hồng ,păng-xê mang vẻ dẹp dung dị,giản đơn mà thuần khiết ,như cánh bướm tự do ,phóng khoáng khiến ta không thể rời mắt ngắm nhìn và rồi bất giác mỉm cười thanh thản .
Nhân ngày 8/3 Tôi muốn tặng cho tất cả những người phụ nữ trên thế gian này một đóa hoa păng-xê như lời câu chúc cho các bạn sự bình an , sự vẹn toàn hạnh phúc. Như một ý nghĩa khác của loài hoa này :
Thanh thản (Heartsease)
Hình ảnh sửa dụng của cafe Homeless _51 phan Chu Trinh _Hà Nội
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sáng nay nhà cháu cũng tranh thủ chạy ra quán, công nhận là quán đẹp, anh quản lý dễ thương (cơ to) lại ga lăng (tặng...