Hồi trước chưa chồng con mình hay đọc nhiều sách báo về hạnh phúc gia đình, báo phụ nữ, báo đàn ông...có những chuyên trang về giữ lửa yêu thương trong gia đình mà giữ lửa tình yêu của 2 vợ chồng sau nhiều năm chung sống quả là một bài học ko bao giờ kết thúc. Báo nói hay thế, đưa ra nhiều lời khuyên thế mà có mấy ai áp dụng được. Khi chưa có con cái hai vợ chồng mình lúc nào cũng dính lấy nhau, kinh tế chẳng khá giả gì nhưng chưa bao giờ cãi vã to tiếng. Mình sống cùng BMC nữa nên thêm khoản phải khéo đối đãi chứ không là nhức đầu lắm. Lúc gần cưới 2 đứa có giận nhau 1 trận đến giờ mình vẫn nhớ là mình không thèm giải thích lời nào đóng sầm cánh cổng mặc kệ anh ấy đứng ngoài đường trong hụt hẫng nhưng sau vài tiếng nghĩ lại mình sai và nhắn tin nói rõ ràng trong điện thoại với anh ấy để hiểu nhau hơn, bây giờ thi thoảng nhắc lại lúc đó chồng vẫn bảo e mà không nói chuyện làm lành sau lúc ấy là thôi mình chia tay :o (tự ái đàn ông cao ngút trời ấy các mẹ nhỉ ). Mỗi lần cãi nhau vì chuyện gì dù tức đến đâu mình cũng kiềm chế để cơn nóng giận qua đi và lâu lâu 2vc nói chuyện tâm sự là mình lôi ra để cả hai nhìn nhận cùng rút kinh nghiệm. Có lần bụng bầu chồng đèo đi chợ nhưng mình quên mang điện thoại chồng dặn: anh đứng gốc cây này đợi, e mua đồ xong ra anh đưa về, mình chỉ mua đồ lúc là xong vì ở nhà định mua gì mình đều viết ra cả rồi nhưng ra chỗ hẹn chẳng thấy chồng đâu (lại ngồi quán nước nào đây ) nhìn xung quanh cũng không thấy, mình chờ 15p thì ấm ức đi bộ về nhà vì đang xách nhiều đồ mệt. Về đến nhà giở điện thoại ra gọi chồng ở đâu thì về đừng đợi nữa chồng tắt máy cái rụp về gặp mình nói ko ra gì, toàn lời chưa bao giờ mình nghe sau đó bỏ đi đâu không rõ, mình khóc thút thít vì bầu bí phải đi bộ mang nặng cả thương con chẳng may chui ra sớm thì khổ mà chồng ko biết thương còn nói thế . Rỗi 2h sau ko thấy chồng về hay nhắn tin gì thì mình nhắn mấy cái tin nói rõ sự tình và xin lỗi làm lành cho vơi bớt căng thẳng--> tính mình ko nói chuyện rõ ràng mà cứ ôm mối giận là mình thấy xì trét lắm. Khoảng 1,5 tháng sau sinh baby xong mình về bên ngoại 2 vc ngày nào cũng nhắn tin yêu thương, hỏi thăm nhau thế mới biết "xa thì thơm, gần thì..:p " Lúc này mình mới nhắc lại chồng rằng hum đó anh sai mà em vẫn phải xin lỗi anh nhé chồng bảo em nhớ dai thế, uh anh sai rồi lần sau anh rút kinh nghiệm... (để chồng thấy rằng những gì chồng nói ra với vợ thì nên cân nhắc vì vợ nhớ rất dai và thù lâu..he he .mỗi lần như thế 2vc lại thấy yêu thương nhau hơn. Hai vợ chồng mình rất hay nói chuyện tâm sự với nhau, nhiều hôm gần sáng mới ngủ, dù là tâm sự như 2 người bạn nhưng không phải chuyện gì cũng kể hết cho nhau nghe đâu nhé, cái gì là bí mật của mình thì khéo lái sang chuyện khác, có cậy răng mình cũng không nói như kiểu chuyện ngày xưa e yêu những ai hay tình cũ như nào ấy, có mẹ nào chồng hỏi mà dại kể ra là biết tay nhau ngay, đàn ông rất hay đay nghiến cái vụ này mà :) . Mình ngẫm nói chuyện với nhau cũng là cách để 2 người gần gũi, gắn bó nhau hơn mặc dù ngày nào 2vc cũng gặp nhau nhưng thi thoảng đi đâu lâu lâu mới về là mình hay nhắn tin như là xa nhau lắm ấy. Còn "chuyện ấy" mình không nói ra đây đâu nhưng là thế này nếu không hài lòng chồng chỗ nào thì mình cũng nhỏ to để anh ấy biết để cả hai cùng cảm thấy thoải mái thế nên lấy nhau lâu rồi bọn mình vẫn hòa hợp. Nói thật sự là nếu "chuyện ấy" giữa hai người không hợp thì khó nói đến giữ lửa lắm vì vậy mình cũng hay đọc tìm hiểu tâm sinh lý nửa kia và làm mới mình. Mình chẳng là người hài hước nhưng thi thoảng làm trò thì cả nhà cứ lăn ra cười xong ôm nhau hạnh phúc ghê. Không phải nói ra hay chứ nhiều khi cũng đau đầu vấn đề đàn ông phải biết chia sẻ việc nhà với vợ, cái này lúc nào mình cũng cần lót dép học kinh nghiệm các mẹ khéo nhờ chồng làm giúp. Có lần mình làm cả buổi tối mệt ko hết việc thì chồng cứ ngồi ôm máy tính chơi game, mình giận nói chồng và định bụng lên giường đùng hòng động vào người ta nhé . vậy mà cách này ít khi hiệu nghiệm. Thế là mấy hôm sau mình không bao giờ mở miệng nhờ chồng làm cái việc gì, đến cái nhà vệ sinh tắc do trẻ con vứt đồ linh tinh vào mình làm đủ mọi cách nó ko thông, sợ BMC nói mình liền gọi cho thợ đến thông hút bể phốt. hix chồng về chả hiểu làm sao thông được mắng mình sao không bảo anh làm cho mà phải gọi thợ, may mà thợ chưa mang máy đến. Mình nói phụng phịu e đã nói với a dù có việc gì khó khăn e cũng không dám nhờ anh mà kể cả là e phải cho cả tay vào bồn cầu nhé =P~ .Từ ấy thấy chồng tiến bộ ghê, việc gì cũng hăng hái giúp vợ...Nghiệm ra để thực hiện được câu nói của các cụ "chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê" nghe chừng khó khăn quá. Cách bớt lời của mình là như thế, nhịn lúc giận nhau để sau đó nguôi ngoai đi thì cả hai nói chuyện lại với nhau ! mà ngược lại mình thấy vợ giận thì chồng bớt lời ghê ghớm chả thèm nói câu nào cũng hiếm khi nói xin lỗi luôn :D , nghe chừng các anh thực hiên câu nói này triệt để ấy chứ :-? Hai vợ chồng sống với nhau cả đời phải va chạm nhiều lắm và việc "giữ lửa" này mình cũng phải học để duy trì, hy vọng được đến khi hai ông bà già dắt nhau đi dạo công viên tình cảm như viễn cảnh hồi mới cưới nhau 2 đứa ngồi vẽ ra :x :x .