Là phụ nữ ai cũng thích được tặng hoa và quà vào một dịp đặc biệt nào đó. Vợ cũng vậy, nhưng từ ngày có gia đình vợ không còn coi trọng việc đó nữa, đơn giản vì vợ chồng mình đều là người thực tế.


Phải công nhận chồng rất biết chăm lo cho gia đình, dành tất cả tình yêu thương cho hai mẹ con. Lúc rảnh, chồng thích làm việc nhà thay vợ. Có thể mọi người sẽ cho rằng chồng quá nuông chiều vợ nhưng với chồng đó là hạnh phúc vì được phục vụ hai mẹ con!


Ba năm rưỡi có lẻ, hai vợ chồng tích cóp được ít tiền để xây nhà. Chồng vất vả chạy ngược chạy xuôi để lo việc lớn nhưng không quên dành cho hai mẹ con bữa ăn thịnh soạn tối nay. Đi làm về, chồng bảo vợ ở nhà trông con rồi chạy ra chợ mua đồ về hì hục nấu nấu, nướng nướng. Chợt chồng bảo vợ: “Anh rủ thêm vợ chồng thằng bạn đến cùng ăn nhé? Khổ thân nó vừa mới mất việc, lại mất một khoản đầu tư lớn nên không dám bày vẽ tặng vợ nó cái gì.” Vợ nghe xong liền lấy điện thoại gọi cho vợ chồng anh bạn ngay.


Bữa cơm chiều qua thật vui và ấm cúng! Niềm vui đã được nhân lên bởi có thêm người phụ nữ cùng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn của ngày 8/3! Cảm ơn chồng vì tất cả!