Đôi vợ chồng khuyết tật đến với nhau vì thấu hiểu cho số phận, họ cũng quyết định sẽ không sinh con để không làm con khổ.
Với những cặp gia đình, niềm vui con cái là điều hiển nhiên vì tổ ấm thêm kết nối, nhiều tiếng cười niềm vui khi thiên thần nhỏ xuất hiện. Tuy nhiên có những trường hợp cá biệt, hoặc vì không thể có con do bệnh lý, hoặc vì không muốn làm khổ con vì điều kiện không cho phép. Câu chuyện của anh anh Doanh Quốc Lực (39 tuổi) và chị Lê Thị Bích Cho (34 tuổi) khiến nhiều người phải nghẹn ngào bên cạnh nể phục tình cảm quý báu của đôi vợ chồng này.
Vợ mất vì sóng thần, chồng 64 tuổi lặn biển 10 năm mò tìm: Ám ảnh tin cuối 'em muốn về nhà'
(Ảnh Internet)
Chia sẻ về cơ duyên khiến hai người gặp nhau, anh Lực cho biết đã gặp vợ ở trường khuyết tật từ năm 2012. Lúc ấy, chị Bích Chi khiến anh ấn tượng mạnh vì nụ cười rất rạng rỡ, tràn sức sống. Nói chuyện được 6 tháng, cả hai đều cảm thấy nảy nở tình cảm với đối phương và chị Chi đã tìm cớ cá độ với bạn bè để chủ động tỏ tình với anh Lực.
Quá khứ anh Lực bị liệt hai chân từ năm 15 tuổi do một lần bị té cây dẫn đến nhiễm trùng cột sống. Về phía chị Chi, có thời điểm đã bị liệt cả chân tay nhưng nhờ tập vật lý trị liệu ròng rã suốt 8 năm, đến nay mới có thể đi lại bình thường được. Chung một số phận nên họ dễ dàng thấu hiểu nhau.
“Tụi em là người khuyết tật nên có những nỗi buồn rất khó nói với người khác và cũng khó để người khác hiểu được. Nhưng mà cùng cảnh ngộ nên dễ hiểu nhau hơn”, chị Bích Cho tâm sự.
(Ảnh Internet)
Tuy là vợ chồng nhưng hai người có quan điểm hôn nhân rất lạ, không như nhiều đôi vợ chồng khác. Cụ thể, cả hai thống nhất sẽ không sinh con vì không muốn đứa bé ra đời trong cảnh thiếu thốn hoặc mặc cảm vì bố mẹ là người khuyết tật.
“Tụi em dự định sẽ không có em bé, một phần vì sức khỏe và kinh tế của cả hai đều không ổn định. Từ ban đầu cả hai đã thống nhất sẽ sống thật với con người mình để xem đối phương có chịu đựng được nhau không, thì sau này về nguy cơ đổ vỡ sẽ rất thấp. Tụi em đến với nhau tiền hay nhà đều không có, cái gì cũng không có ngoài tình thương và sự đồng cảm dành cho nhau.
Cả hai đến với nhau là để yêu thương và chia sẻ khó khăn cùng nhau, nếu sau này không còn yêu nhau nữa có thể chia tay mà không cần một giải thích hay ràng buộc điều gì”, chị Bích Cho bày tỏ.
(Ảnh Internet)
Một đứa con ra đời có khi sẽ kết nối vợ chồng thêm tình cảm, vui nhà vui cửa. Tuy nhiên, sinh một đứa trẻ trong thời buổi này rất khó khăn nếu muốn lo lắng đàng hoàng, chăm sóc tới nơi tới chốn. Có nhiều người sinh nở không kế hoạch, rồi không đủ điều kiện chăm nuôi con dẫn đến thất học, không đủ ăn, trẻ dễ sa ngã vì không được bố mẹ quan tâm.
Lựa chọn của mỗi người là của riêng họ, anh Lực và chị Chi cũng có lý do để thống nhất như vậy. Với họ, khi số phận tước đi sự lành lặn trên thân thể thì tình yêu như bù đắp. Tuy nhiên cũng vì khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày cũng như kinh tế chưa vững nên họ e dè chuyện sinh con.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1